Có thể nói, việc hiến đất của gia đình ông Tuấn là hành động cao đẹp thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đây là sự hy sinh không nhỏ, bởi từ bao đời nay, người dân luôn nặng tình, nặng nghĩa với mảnh đất, thửa ruộng mà tổ tiên, cha ông để lại; đất đai giúp gia đình mưu sinh, tạo dựng cuộc sống... nhưng vì việc nghĩa nên ông Tuấn sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi một quyền lợi nào.
Toàn cảnh lễ khánh thành đền tưởng niệm 93 liệt sĩ (thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12) hy sinh ngày 26-5-1972 tại thôn Câu Nhi, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị)
Gia đình ông Tuấn tự nguyện hiến đất làm việc nghĩa trong điều kiện cuộc sống của gia đình chưa phải dư dả gì-hành động đó thật đáng trân trọng. Đây chính là tấm lòng vàng có sức lan tỏa sâu sắc, xứng đáng được tôn vinh.
Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Hầu như ở địa phương nào cũng xuất hiện những tập thể, cá nhân có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Hiến đất xây đền tưởng niệm liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo đối tượng người có công... những việc làm nghĩa tình ấy cần được tôn vinh, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi.
Nên chăng, mỗi địa phương cũng cần có bia lưu danh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào các hoạt động tình nghĩa. Đó vừa là sự ghi nhận, thể hiện sự tôn trọng của xã hội đối với những người làm việc tốt; hơn nữa, nó còn là mạch nguồn để truyền thống quý báu ấy được tiếp nối như một dòng chảy liên tục trong xã hội tốt đẹp của chúng ta.
PHAN TIẾN DŨNG