- Hai mẹ con đi đâu đấy ạ?
- Cô Oanh đi chợ về à. Tôi đưa cháu đến Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều có việc cô ạ - chị Nhàn vui vẻ đáp.
- Cháu bị sao mà phải đến viện vậy chị - chị Oanh lo lắng hỏi.
- Cháu không sao cô ạ. Tôi đưa cháu đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để cháu hiến tóc tặng cho nữ bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Thông qua các phương tiện truyền thông, cháu biết có nhiều bệnh nhân nữ bị ung thư do điều trị hóa chất đã rụng hết tóc nên cháu đã chăm chút nuôi bộ tóc trong mấy năm liền. Hôm nay, đến bệnh viện cắt tóc để hiến tặng... Tôi rất vui và động viên hỗ trợ cháu thực hiện được ước nguyện cô ạ - chị Nhàn chia sẻ.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, chị Oanh trân trọng việc làm của chị Nhàn, đặc biệt là cháu Thanh Mai. Suy nghĩ và việc làm của cháu đã thể hiện một tấm lòng biết yêu thương, sẵn sàng sẻ chia, giúp những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo có diện mạo tự tin hơn, đặc biệt là cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng để có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Người Xây Dựng