Theo quy hoạch, khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây dựng thành không gian công viên kết hợp Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và phát triển không gian ngầm.
Dự án dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán 2026 để phục vụ người dân.
Hiện nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang rà soát, kiểm kê hiện trạng 7 căn biệt thự trong khu đất, đồng thời hướng dẫn phường Vườn Lài điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, hoàn thành trong tháng 11/2025.
Hiện trạng khu đất xây Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức lấy ý kiến người dân đến ngày 15/11 về ý tưởng và hình thức thể hiện công trình, trước khi trình phương án thiết kế cuối cùng.
Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, tại khu đất hơn 4ha tọa lạc tại "tam giác vàng" số 1 Lý Thái Tổ, mọi thứ đang được dọn dẹp để bàn giao cho nhà tài trợ.
Máy móc khẩn trương dọn dẹp bên trong khu đất.
Phía bên trong, nhiều nhóm công nhân điều khiển xe xúc mini dọn cỏ dại, phát quang cây rậm, thu gom rác, cắt tỉa cây cối.
Dọc tuyến đường Lý Thái Tổ, hàng chục tấm tôn được tập kết để dựng hàng rào bao quanh khu đất, phục vụ giai đoạn dọn dẹp và thi công sắp tới.
Tại khu vực biệt thự cũ bỏ hoang, công nhân tiến hành tháo dỡ từng phần, thu gom gạch vụn, khung cửa và mái ngói cũ để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị san lấp và thi công nền móng dự án.
Những căn biệt thự xuống cấp đang được tháo dỡ.
Như vậy, sau chỉ đạo của chính quyền TP.HCM, khu đất bỏ hoang nhiều năm nay đã chính thức khởi động, đáp lại kỳ vọng của người dân.
"TP.HCM làm rất nhanh, quyết liệt, khu đất vàng bỏ hoang gây lãng phí, giờ xây dựng Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 vừa hợp lý, mang ý nghĩa nhân văn, ở góc độ người dân, chúng tôi rất đồng tình", chú Liêm, ngụ phường Vườn Lài nói.
Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trước tết Nguyên đán 2026 để phục vụ người dân.
Khi hoàn thành, khu công viên và Đài tưởng niệm tại số 1 Lý Thái Tổ sẽ là biểu tượng tri ân và hồi sinh, nơi người dân và du khách có thể dừng chân tưởng nhớ những mất mát trong đại dịch, đồng thời cảm nhận sức sống kiên cường và tinh thần vượt khó của TP.HCM.
Kim Sáng