Hiệu sách nằm trong khuôn khổ Khu danh thắng Hố sụt Miên Hoa, có hơn 10.000 cuốn, tạo thành "hẻm núi tri thức" cao 10 mét và dài 150 mét. Một điểm đặc biệt của nơi đây là dù gió to hay mưa lớn đến đâu, sách cũng không bị ướt. Bởi hố sụt hoạt động như một mái che tự nhiên, bảo vệ hiệu sách khỏi thời tiết.
Hiệu sách vách đá thuộc khu thắng cảnh hố sụt Miên Hoa. Ảnh: Xinhua.
Bản thân hành trình đến hiệu sách cũng đầy phiêu lưu bởi du khách phải leo hơn 1.000 bậc trên con đường ván gỗ bám vào sườn núi trước khi chạm đến nơi tĩnh tại giữa lưng chừng trời.
Nơi đây bắt đầu đón khách từ tháng 5/2025 và nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới của mô hình kết hợp văn hóa – du lịch. Đến nay, nơi này đã đón hơn 100.000 lượt khách trong và ngoài nước.
Ông Hà Chí Kiện (He Zhijian), người sáng lập hiệu sách, cho biết quá trình xây dựng gặp vô vàn thách thức.
"Địa hình karst điển hình của hố sụt có vách đá dốc, không ổn định nên chúng tôi phải áp dụng công nghệ neo đặc biệt để bảo đảm an toàn", ông Hà chia sẻ.
Ý tưởng xây dựng hiệu sách đến với ông cách đây hai năm sau chuyến thăm hiệu sách Tsutaya ở Nhật Bản, sau đó được hoàn thiện nhờ tham khảo thêm cửa hàng Tsutaya ở Hàng Châu.
Còn ông Ngô Thái Xương (Wu Taichang), Tổng giám đốc Công ty Phát triển Du lịch Hố sụt Miên Hoa Lạc Thành Quảng Tây, cho biết thiết kế này "phá vỡ" ranh giới truyền thống của hiệu sách thông thường, cho phép du khách kết hợp việc đọc sách với vẻ hùng vĩ của cảnh quan karst.
Trang Trần