Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, cả nước hướng về dấu mốc vàng son kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023" Lê Hoàng Phương đã chọn ghi lại những hình ảnh gợi nhắc lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP.HCM. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, chiếc khăn rằn thân thương, và lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay, cô mong muốn gửi gắm bức thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự trân trọng hòa bình.
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh là nơi lưu giữ những vết tích hùng tráng của thế hệ cha ông ta thời trước. Tà áo dài trắng, biểu tượng cho vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết của người phụ nữ Việt, cùng chiếc khăn rằn giản dị, thấm đượm hồn quê, như một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Hình ảnh Lê Hoàng Phương trang nghiêm nâng niu lá cờ Tổ quốc, phấp phới giữa không gian tĩnh lặng của bảo tàng, đã khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ về lòng biết ơn đối với những hy sinh của các thế hệ cha anh.
Trong ánh mắt đầy tự hào về lịch sử vàng son của dân tộc, Lê Hoàng Phương chia sẻ: "30/4 - Ngày non sông liền một dải, đất nước nở hoa trong tiếng ca tự do. Tự hào được sinh ra giữa những mùa hòa bình, Hoàng Phương luôn khắc ghi những hy sinh thầm lặng của cha ông. Sẽ mãi nỗ lực từng ngày, sống xứng đáng với những ước mơ còn dang dở, với những hy vọng gửi gắm từ một thời lửa đạn. Tổ quốc trong tim, yêu thương trong từng nhịp thở."
Thông qua bộ ảnh, Lê Hoàng Phương chia sẻ, cô mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, xinh đẹp, nhưng mang trong mình tình yêu sâu sắc đối với lịch sử và văn hóa của dân tộc, chắc chắn sẽ góp phần truyền cảm hứng đến giới trẻ. Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, hình ảnh ấy càng trở nên ý nghĩa và lay động lòng người, khơi dậy niềm tự hào về một Việt Nam kiên cường, bất khuất và luôn hướng tới tương lai hòa bình, độc lập.
Một số hình ảnh trong bộ ản được Lê Hoàng Phương chia sẻ:
Như Ý