Sáng 27-7, tại Đường Sách TP HCM, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt 2 sách ảnh mới: "50 năm sức mạnh Việt Nam" và "Thành phố hòa bình – Thành phố của chúng ta", đồng thời khai mạc triển lãm ảnh cùng tên.
Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến 29-7 tại Đường Sách TP HCM
Sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" được Nguyễn Á thực hiện trong nhiều tháng, ghi lại công tác hậu cần Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025). Từ hình ảnh các chiến sĩ tập luyện dưới nắng mưa, những cựu binh lặng lẽ chỉnh trang quân phục, đến ánh mắt của các bạn trẻ lần đầu khoác lên màu áo lính – tất cả được ghi lại bằng góc nhìn của người trong cuộc.
"Tôi muốn ghi lại những con người thầm lặng góp phần vào một sự kiện lớn. Họ là những người truyền lửa – từ vị tướng già, người lính từng chiến đấu năm xưa, đến những bạn trẻ hôm nay. Họ là sức mạnh Việt Nam" - nhiếp ảnh gia Nguyễn Á chia sẻ tại lễ ra mắt sách.
Triển lãm có sự hiện diện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Tư Đễ – người từng lái máy bay ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30-4-1975; thượng tá, phi công Trương Thanh Bình – Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân), người lái chiếc trực thăng dẫn đầu biên đội bay trong lễ diễu binh, diễu hành dịp 30-4 vùa qua.
"Chúng tôi rất tự hào khi hình ảnh của mình và đồng đội được ghi lại trong một dự án nghiêm túc, đầy trân trọng như thế này. Những bức ảnh của anh Nguyễn Á không chỉ là tư liệu, mà còn là lời cảm ơn gửi đến tất cả những người góp sức cho sự kiện trọng đại đó" - Thượng tá Trương Thanh Bình bày tỏ.
Tác giả Nguyễn Á trao tặng 2 tác phẩm cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Đễ và thượng tá Trương Thanh Bình
Tác giả Nguyễn Á cho biết ông muốn khắc họa trong triển lãm 2 thế hệ: Thế hệ quân đội nhân dân thời kháng chiến và thế hệ gìn giữ hòa bình hôm nay.
Nếu "50 năm sức mạnh Việt Nam" đậm chất sử thi, thì "Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta" mang hơi thở của một đô thị hiện đại, thân thiện, đang từng ngày đổi mới. Những câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh chân thật, dung dị nhưng giàu cảm xúc, như một cách tái hiện tinh hoa TP HCM trong từng khung hình.
Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 27 đến 29-7 tại Đường Sách TP HCM.
Ngọc Vân - Thu Hương