Những ổ voi, ổ gà trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Hiệp, TP HCM (trước đây là phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xuất hiện dày đặc, khiến nhiều người như "nhảy múa" khi lưu thông qua khu vực này.
Từ phản ánh của người dân, sáng 4-11, phóng viên Báo Người Lao Động đã tận mắt "mục sở thị" con đường dẫn vào khu dự án khu đô thị Chánh Mỹ, đoạn đường dài khoảng 2 km đã xuống cấp và cần thiết phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người đi đường.
Nhiều chỗ nhựa đường đã bóc lên từng mảng, để lại những "ổ voi", "ổ gà" khá lớn như cái bẫy cho người đi đường
Theo tìm hiểu, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ đã có từ năm 2007, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, nhưng do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện
Đường Nguyễn Văn Cừ hiện hữu, một số nơi lòng đường rất hẹp, chỉ khoảng 5 m, nhưng xe tải trọng lớn chạy liên tục khiến đường đã xấu lại càng xuống cấp nhanh hơn
Nhiều đoạn, hai bên đường xuất hiện những hố sâu, mỗi khi mưa lớn nước đọng lại thành vũng, người đi xe máy bị vồ ếch là điều không tránh khỏi
Do làn dành cho xe máy đã bị "biến mất", người đi xe máy phải đi ra giữa đường, rất nguy hiểm khi gặp xe tải trọng lớn
Ông Nguyễn Thành Tài (SN 1963) cho biết đường Nguyễn Văn Cừ đã xuống cấp khoảng 1 năm nay, ông liên tục kiến nghị lên khu phố nhưng vẫn không thấy giải quyết. Theo ông, do đường nhỏ cộng với nhiều "ổ voi", "ổ gà" nên ông bị xe lớn ép và té ngã mấy lần
Đây là trục đường chính của phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ nên người dân lưu thông qua lại rất đông, đặc biệt là thường xuyên chở học sinh đi học trên tuyến đường này
Người dân rất mong mỏi chủ đầu tư và chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư để việc đi lại thuận tiện, đồng thời cũng có phương án cấm xe tải trọng lớn lưu thông vào tuyến đường này để đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc đường xuống cấp nhanh hơn