Mũ nồi xanh dương là biểu tượng đặc trưng của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Trên vai áo và ngực áo có phù hiệu của Liên Hợp Quốc và Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Quân phục rằn ri màu xanh lá cây là trang phục tác chiến, nhưng được phối hợp với mũ nồi xanh để thể hiện nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Quân phục rằn ri màu xanh lá cây là trang phục tác chiến, nhưng được phối hợp với mũ nồi xanh để thể hiện nhiệm vụ quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều nữ quân nhân tham gia Khối lực lượng Gìn giữ hòa bình đã sắp xếp việc gia đình, gửi con nhỏ dài ngày nhờ cha mẹ già chăm giúp để nỗ lực, yên tâm tập luyện những ngày cao điểm tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Để chuẩn bị cho cuộc tập luyện dài ngày tiến tới ngày đại lễ, các chị em đều chuẩn bị rất nhiều hành trang, đặc biệt là mỹ phẩm, kem chống nắng để chăm sóc da mặt hằng ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Chị em đều có một quyết tâm cao nhất cùng cả nước hướng về ngày kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người phụ nữ vốn gắn với hình ảnh dịu dàng, chăm sóc gia đình, nhưng khi khoác lên mình quân phục gìn giữ hòa bình, họ mang theo tinh thần dũng cảm, trách nhiệm quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sự có mặt của nữ quân nhân cho thấy đất nước ta không chỉ tham gia bằng sức mạnh quân sự mà còn bằng tinh thần nhân văn, mềm dẻo, dễ kết nối với cộng đồng địa phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tỷ lệ nữ tham gia cao hơn mức trung bình thế giới (theo chuẩn Liên Hợp Quốc), thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy vai trò phụ nữ trong gìn giữ hòa bình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ nữ Việt Nam không chỉ "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" trong lịch sử, mà còn là “sứ giả hòa bình” trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)