Ngày 17/3, ông Lê Văn Hồng – phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng Đắk Lắk (tại xã Buôn Đôn) – cho biết, trong thời gian ngắn vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận và giải cứu nhiều cá thể động vật hoang dã, quý hiếm.
Tại khu tiếp nhận và cứu hộ, các loài động vật được cán bộ, nhân viên túc trực chăm sóc cả ngày và đêm. Đáng chú ý, nhiều cá thể khi mới tiếp nhận còn nằm im, ít vận động; tuy nhiên, sau khi được cho ăn đúng loại thức ăn yêu thích, chúng dần trở nên linh hoạt.
Không ít cá thể trong tình trạng gần như suy kiệt khi mới được tiếp nhận, nhưng nhờ được chăm sóc tận tình, chúng đã "hồi sinh" một cách kỳ diệu. Đặc biệt, một số loài động vật sau một thời gian chăm sóc đã có dấu hiệu sinh trưởng tốt, tiêu biểu như chim công Ấn Độ đã đẻ trứng. Bên cạnh đó, một số loài chim quý hiếm như diều lửa sau khi hồi phục thường xuyên hót ríu rít, thể hiện trạng thái khỏe mạnh.
Dưới đây là chùm ảnh ghi lại những khoảnh khắc thú vị của các loài động vật quý hiếm tại khu tiếp nhận và cứu hộ thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng Đắk Lắk.
Thời điểm mới tiếp nhận, chim công gần như ít vận động.
Sau một thời gian được chăm sóc, chim công thường xuyên xòe đuôi múa rất ấn tượng.
Đáng chú ý, vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, chim công còn đẻ trứng.
Diều lửa – loài động vật nguy cấp, quý hiếm – sau một thời gian được cho ăn đúng món ưa thích đã phục hồi sức khỏe, kêu ríu rít suốt ngày.
Các loài rùa quý hiếm khi mới được tiếp nhận, giải cứu thường trong tình trạng yếu ớt, lười ăn.
Sau khi phục hồi sức khỏe, rùa thường tìm đến nơi đặt thức ăn ưa thích để ăn.
Tê tê – loài động vật quý hiếm nhóm IB – thích thú ăn loại trứng kiến vàng ở khu cứu hộ.
Một chú khỉ con được bổ sung dinh dưỡng qua ống bơm để nhanh chóng phát triển và sớm trở về tự nhiên.
Một con mèo rừng sau những ngày đầu ủ rũ, lười ăn đã hăng hái ăn trở lại món ưa thích.
Đông Hưng