Trận chung kết giữa đương kim vô địch U23 Việt Nam và chủ nhà Indonesia trên sân Bung Karno diễn ra căng thẳng, nhất là sau khi Việt Nam có bàn mở tỉ số phút 37 nhờ công Công Phương.
Ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Indonesia được hưởng ném biên tại đúng vị trí cabin huấn luyện đội Việt Nam. Khi Robi Darwis chuẩn bị ném biên thì bị ngăn cản bởi những chai nước được xếp trước đó. HLV Kim Sang-sik bị phản ứng khi đứng chắn tầm ném biên của cầu thủ Indonesia.
Hình ảnh HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài gây chú ý tại chung kết U23 Đông Nam Á 2025
Trọng tài thứ tư Sami Ismail yêu cầu HLV người Hàn Quốc di chuyển, nhưng ông phản ứng, cho rằng không làm gì sai.
Nhận được báo cáo, trọng tài chính Koji Takasaki chạy đến phạt ông Kim thẻ vàng. Đáp lại, HLV trưởng U23 Việt Nam bất ngờ chắp tay rồi cúi gập người đứng lạy trọng tài người Nhật Bản ba lần.
"Lúc đó các cầu thủ đã thấm mệt rồi. Tôi cố gắng thông qua các hành động của mình để tiếp thêm sự tự tin cho cầu thủ giúp họ tập trung vào trận đấu", HLV Kim Sang-sik trần tình tại họp báo sau trận chung kết.
Nhà cầm quân Hàn Quốc đồng thời phủ nhận U23 Việt Nam đã xếp chai nước ra đường biên để cản trở đội bạn ném biên.
"Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ uống nước chứ không có chủ đích gì khác", ông Kim lý giải.
Sự việc trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn mạng thể thao Đông Nam Á.
Trang ASEAN Football cho rằng không phải ngẫu nhiên mà các chai nước được xếp gọn gàng dọc lề cabin ban huấn luyện - một hành động được phép - và đã góp phần hạn chế không gian và lực của cú ném biên vốn lợi hại của Indonesia.
"Thông minh, đơn giản và hiệu quả", diễn đàn bóng đá Đông Nam Á có hơn 570.000 người theo dõi đánh giá về "chiến thuật" ngoài đường biên của U23 Việt Nam.
U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua chủ nhà Indonesia để vô địch Đông Nam Á
Trận chung kết kết thúc với tỉ số 1-0 cùng chức vô địch thuộc về U23 Việt Nam. Khác với những pha vào bóng quyết liệt, thậm chí có thời điểm xô xát trong thời gian thi đấu chính thức, cầu thủ hai đội tỏ ra thân thiện, bắt tay nhau khi trận đấu khép lại.
HLV Kim Sang-sik thừa nhận trận chung kết trên sân khách chứa đầy khó khăn, song các học trò đã nhẫn nại và kiên cường chiến đấu để giành chiến thắng, qua đó giúp Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á - một thành tích ấn tượng.
Với cá nhân mình, ông Kim đi vào lịch sử bóng đá khu vực khi trở thành HLV đầu tiên vô địch cả AFF Cup và U23 Đông Nam Á, chỉ trong 8 tháng.
Phía trước thầy trò HLV Kim Sang-sik là vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 và SEA Games tháng 12.