Trận chung kết Europa League toàn Anh giữa hai CLB xếp thứ 16 và 17 tại Premier League, chỉ hơn 3 đội xuống hạng vào rạng sáng 22-5 sẽ tìm ra nhà vô địch cùng một suất tham dự UEFA Champions League mùa sau.
HLV Ruben Amorim cho biết ông "nợ" người hâm mộ Manchester United một chiếc cúp trước khi đối đầu với Tottenham Hotspur, đối thủ đã 3 lần thắng Quỷ đỏ tại các giải quốc nội trong mùa này. Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha nói về nhu cầu đền đáp những người hâm mộ MU đã phải chịu đựng lâu dài vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ trong một chiến dịch vô cùng khó khăn.
HLV Ruben Amorim chia sẻ với TNT Sports: "Cảm giác khi giành chiến thắng trong trận đấu này sẽ rất quan trọng đối với những gì chúng tôi muốn xây dựng cho CLB. Và những người người hâm mộ xứng đáng có một chiếc cúp. Tôi nghĩ, nếu có người hâm mộ nào xứng đáng giành danh hiệu trong mùa giải này thì đó chính là các cổ động viên Manchester United. Vì vậy, chúng tôi hy vọng sẽ giành được điều gì đó cho họ”.
MU và Tottenham tái ngộ nhau trong trận chung kết Europa League cứu vãn cho cả mùa giải. Ảnh: GETTY.
Khi được hỏi liệu Man United có nợ người hâm mộ danh hiệu hay không, HLV Ruben Amorim trả lời: "Tôi nghĩ là có. Đó là cảm giác rất rõ ràng. Không chỉ riêng tôi, mà là tất cả mọi người, tất cả các cầu thủ, tất cả các nhân viên. Chúng tôi nợ người hâm mộ rất nhiều thứ trong mùa giải này”.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cảm nhận được chiến thắng Tottenham trong trận chung kết Europa League rất có ý nghĩa đối với người hâm mộ và nói về tinh thần trách nhiệm mà mọi người trong CLB đều cảm thấy trước trận đấu quyết định mùa giải: "Đây là một trận đấu lớn, một trận chung kết nữa cho MU. Khi ở đây, chúng tôi đang cảm nhận rõ ràng những gì người hâm mộ đã nói trong suốt tuần.
Khi các cầu thủ đi uống cà phê hoặc đưa con mình đi chơi, người hâm mộ nói: “Chúng ta hãy cùng giành chiến thắng trong trận chung kết”, đó là một cảm giác thật khác biệt và điều đó mang ý nghĩa vô cùng lớn đối với chúng tôi”.
HLV Ruben Amorim hy vọng các học trò MU sẽ giành chiến thắng ở trận cuối cùng, sau ba lần thua Tottenham trong mùa giải này. Ảnh: GETTY.
Đây là lần thứ hai Man United đến sân San Mames sau khi đánh bại Athletic Club với tỷ số 3-0 ở trận bán kết lượt đi Europa League, và việc gặp một đối thủ khác ở Premier League trong trận chung kết càng làm tăng thêm yếu tố quen thuộc.
"Lần thứ hai nên chúng tôi biết sân vận động này, nhưng cảm giác lại khác", HLV Ruben Amorim giải thích, "Môi trường ở đây khác biệt, và bạn cảm nhận rõ những sự phấn khích. Mọi người ở đây đều mong đợi một trận đấu lớn với hai CLB lớn đang gặp khó khăn trong mùa giải này. Vì vậy, cuộc chơi sẽ rất thú vị”.
Đại gia bóng đá nước Anh MU đã giành được rất nhiều huy chương ngoài biên giới quốc gia của họ, bao gồm ba chức vô địch Cúp C1 Châu Âu/UEFA Champions League, cũng như Cúp các CLB đoạt cúp, UEFA Europa League, Siêu cúp UEFA, FIFA Club World Cup và Cúp Liên lục địa. HLV Ruben Amorim có cơ hội ghi tên mình vào sách lịch sử của Manchester United với chiến thắng trước đối thủ Spurs tại Premier League, trong nỗ lực cứu vãn một mùa giải kém ấn tượng ở nơi khác.
HÙNG VĂN