HLV Ange Postecoglou của Tottenham nổi giận trước trận gặp MU

HLV Ange Postecoglou của Tottenham nổi giận trước trận gặp MU
7 giờ trướcBài gốc
Hai đội bóng đang lâm vào khủng hoảng ở Premier League sẽ đối đầu nhau tại Bilbao vào rạng sáng 22-5 (2 giờ, giờ Việt Nam) với mục tiêu không chỉ là danh hiệu mà còn là chiếc vé tham dự Champions League mùa tới. Đây là phần thưởng có thể cứu vãn một mùa giải tồi tệ của cả hai CLB.
Man United đang trải qua mùa Premier League tệ nhất trong lịch sử khi đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng với 18 trận thua. Tình hình của Tottenham thậm chí còn u ám hơn, khi đã thua nhiều hơn 3 trận và hiện xếp dưới Quỷ đỏ, ở vị trí 17. Điều này đã dấy lên những đồn đoán rằng HLV Ange Postecoglou có thể bị sa thải, với một số nguồn tin trong tuần qua cho biết Tottenham đang cân nhắc bổ nhiệm ông thầy của Ajax – Francesco Farioli – làm người thay thế.
Mang về danh hiệu đầu tiên cho Spurs sau 17 năm – kể từ League Cup 2008 – có thể là ranh giới giữa thảm họa và vinh quang với chiến lược gia người Úc trong mùa giải thứ hai tại CLB. Tuy nhiên, khi được nhà báo Dan Kilpatrick của tờ The Standard hỏi rằng liệu ông có đang “bước đi trên ranh giới” giữa một mùa giải thành công và thảm họa hay không, HLV Ange Postecoglou đã không giấu nổi sự phẫn nộ.
Ông thầy người Úc đã giúp Son Heung-min và đồng đội 3 lần thắng MU trong mùa giải này ở trong nước. Ảnh: GETTY.
Trước đó, chính nhà báo này đã viết trong bài bình luận rằng nếu để thua trước Man United, HLV Ange Postecoglou sẽ trở thành “một gã hề” – và điều đó khiến ông thầy người Úc không giữ được bình tĩnh. “Điều đó phụ thuộc vào quan điểm của anh, Dan”, HLV Ange Postecoglou đáp lại, “Nhưng tôi nói cho anh biết một điều, bất kể chuyện gì xảy ra vào ngày mai, tôi không phải là một gã hề. Và tôi sẽ không bao giờ là như vậy, anh bạn.
Tôi thực sự thất vọng khi anh sử dụng những từ ngữ như vậy để miêu tả một người mà suốt 26 năm qua, không nhờ vả ai cả, đã tự mình vươn lên để có được vị trí ngày hôm nay – dẫn dắt một CLB thi đấu ở một trận chung kết cúp châu Âu lớn. Việc anh cho rằng nếu chúng tôi không thành công thì tôi là một gã hề, tôi thật sự không biết phải trả lời anh thế nào”.
HLV Ange Postecoglou luôn tự hào về thành tích giành danh hiệu trong mùa giải thứ hai tại các đội bóng mà ông dẫn dắt. Ông từng vô địch quốc gia Úc cùng South Melbourne và Brisbane Roar, giành chức vô địch Nhật Bản với Yokohama F. Marinos – tất cả đều trong mùa thứ hai (hoặc mùa thứ hai trọn vẹn).
HLV Ange Postecoglou tự tin không mất việc ở Tottenham, khi CLB của ông có mùa giải Premier League thảm hại, chỉ hơn 3 đội xuống hạng. Ảnh: GETTY.
Với đội tuyển Úc, ông cũng vô địch Asian Cup sau hai năm dẫn dắt. Và tại Celtic, ông đăng quang giải vô địch quốc Scotland trong cả hai mùa giải. Nhưng ngay cả khi tái lập thành tích ấy vào rạng sáng 22-5, thực tế điều đó vẫn có thể không đủ giữ lại chiếc ghế cho HLV Ange Postecoglou.
Ấn phẩm Mail Sport từng đưa tin rằng việc có giành quyền dự cúp châu Âu hay không sẽ không phải yếu tố quyết định tương lai của HLV Ange Postecoglou. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 59 tuổi khẳng định ông không mất ngủ vì những lời đồn đoán: “Tương lai của tôi đã được đảm bảo rồi, anh bạn. Đừng lo… Tôi không phải là người đầu tiên thay đổi công việc đâu, chúng ta ai mà chẳng từng đổi việc. Tôi chắc là anh cũng từng làm hơn một công việc rồi.
Tôi có một gia đình tuyệt vời, một cuộc sống hạnh phúc, và tôi sẽ tiếp tục giành danh hiệu cho đến khi kết thúc sự nghiệp – ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy đừng lo cho tương lai của tôi, anh bạn. Tương lai của tôi không phụ thuộc vào điều gì hết. Nó đã được đảm bảo rồi. Miễn là, nếu Chúa cho tôi sức khỏe, và gia đình tuyệt vời luôn bên cạnh tôi, cùng bạn bè, thì tôi chẳng có gì phải lo về tương lai cả”.
TÂM VÕ
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/hlv-ange-postecoglou-cua-tottenham-noi-gian-truoc-tran-gap-mu-post850885.html