Hồ Khánh Vân trong Chương trình From Wellness to Heritage (Từ sức khỏe đến di sản) tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10-1.
Hồ Khánh Vân có buổi biểu diễn From Wellness to Heritage (Từ sức khỏe đến di sản) đêm 10-1 rất thành công, cũng như trước đó là chương trình Piano Recital: Hồ Khánh Vân - 60 năm tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3-1. Trước khi trở lại châu Âu để học tập và biểu diễn (chị đang học chương trình thạc sĩ tại Trường đại học Âm nhạc và Kịch nghệ Hamburg, Đức), nữ nghệ sĩ 23 tuổi có buổi trò chuyện cởi mở với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về hành trình học tập, phấn đấu tại xứ người cũng như những hoài bão, khát vọng ấp ủ trong hiện tại lẫn tương lai.
GIAI ĐIỆU VÀ SỨC KHỎE THÂN - TÂM - TRÍ
* Cảm xúc của chị sau khi nhận nhiều tràng vỗ tay, hoa chúc mừng sau 2 buổi biểu diễn đầu năm 2026 trên quê hương Việt Nam?
- Lần nào trở về và biểu diễn tại Việt Nam, tôi cũng đều rất vui và hạnh phúc. Với Chương trình 60 năm do Saigon Classical Music Group (nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn ra đời từ 2005 - PV) tổ chức, tôi rất thú vị với cách tái hiện chu kỳ 60 năm được xem là một vòng đời của con người như người ta hay ví: “Cuộc đời đã hoàn thành chu kỳ của nó và một chu kỳ mới có thể bắt đầu”. Mỗi tác phẩm cổ điển của Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven mà tôi trình bày phản ánh một giai đoạn phát triển của con người từ tuổi thơ trong sáng, niềm đam mê hồn nhiên đến sự trưởng thành chín chắn và viên mãn lúc xế chiều.
Hồ Khánh Vân và mẹ - người hậu thuẫn cho chị trong quá trình du học nghệ thuật tại châu Âu.
Còn buổi biểu diễn From Wellness to Heritage trong khuôn khổ Dự án Living Heritage Foundation gắn kết giữa di sản nghệ thuật cùng khoa học chăm sóc sức khỏe, tôi trình tấu những kiệt tác của Bach, Chopin, Beethoven, Schubert/Liszt và khép lại bằng một tác phẩm mang tựa Becoming Air do nghệ sĩ trong nước sáng tác là anh Trần Trọng Tú. Đây là buổi diễn mà những giá trị di sản âm nhạc thế giới được soi rọi dưới góc nhìn của khoa học sức khỏe và sự thấu hiểu bản thể, góp phần thể hiện những tần số rung động từ âm nhạc có thể mang đến những lợi ích sức khỏe thân tâm toàn diện cho người Việt Nam trong thời đại mới. Đây là quá trình chủ động lựa chọn và thực hành lối sống tích cực, hướng đến sự viên mãn về thể chất, tinh thần và xã hội, bao gồm sự cân bằng, tỉnh thức để tái tạo năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Hồ Khánh Vân sinh năm 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu học piano từ năm 8 tuổi, lần lượt theo học Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Budapest (Hungary), Hamburg (Đức). Chị giành nhiều giải thưởng piano ở châu Âu, gần nhất là giải nhất Cuộc thi quốc tế Juliusz Zarębski tại Warsaw (Ba Lan) tháng 12-2025.
TỰ HÀO VIỆT NAM
* Khi trở lại Đức, chị bận rộn với việc học ở trường, tập luyện lẫn biểu diễn chuyên nghiệp ra sao?
- Vâng, tôi sẽ trở lại miệt mài “khổ luyện” bên cây đàn piano từ 5-12 tiếng đồng hồ/ngày (cười). Các buổi biểu diễn tại Việt Nam giúp tôi khởi đầu một năm mới 2026 với nhiều cảm xúc tích cực và dung nạp năng lượng tinh thần rất hữu ích trước khi sang lại châu Âu tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình. Trước mắt, mùa xuân này, tôi rất háo hức tái diễn Chương trình Piano Recital: 60 năm đến với khán giả ở Đức. Kế đó là các buổi biểu diễn cùng nhóm tam tấu mang tên Elbe Trio mà chúng tôi vừa thành lập năm 2025 gồm tôi và 2 người bạn thân là nghệ sĩ violin Yunhe Tang, nghệ sĩ cello Hannah Bauer. Với chương trình thạc sĩ đang theo học tại Trường đại học Âm nhạc và Kịch nghệ Hamburg, tôi được sự hướng dẫn bởi Giáo sư Hubert Rutkowski.
“Dù ở đâu làm gì, trải qua những khó khăn ra sao, tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam” - tài năng trẻ HỒ KHÁNH VÂN
* Là người Việt Nam học tập, hoạt động nghệ thuật ở “cái nôi làng nhạc cổ điển” châu Âu, làm thế nào để chị có thể vượt qua mọi thử thách để đạt được thành quả tự hào?
- Tôi biến sự tự ti hay “khớp” ban đầu thành cơ hội hào hứng “ngàn năm có một” được lĩnh giáo với các giáo sư, nghệ sĩ danh tiếng ở xứ người. Tôi ý thức mình rất may mắn và vinh dự khi được học tập ở môi trường quốc tế, được làm việc với các dàn nhạc giao hưởng tiếng tăm và chỉ mong sao mình đủ khả năng đi tiếp, đủ kiên nhẫn vượt qua các khoảng cách ban đầu về ngôn ngữ, khác biệt văn hóa Đông - Tây…
Tôi tự hào là người Việt Nam, ý thức sâu sắc về nguồn cội văn hóa Việt và luôn hướng về quê hương. Tôi thích tham gia các sự kiện âm nhạc cổ điển chất lượng cao dành cho công chúng tại quê nhà, tạo sự kết nối cộng đồng những người yêu mến âm nhạc cổ điển. Nếu có bất cứ dịp nào hỗ trợ, tư vấn cho những tài năng mới của Việt Nam trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi luôn sẵn sàng với kinh nghiệm và những gì đã trải qua trong quá trình du học, phấn đấu của mình nơi xứ người.
* Trân trọng cảm ơn và chúc chị một năm mới thật thành công!
Trung Nghĩa