Hồ Mây núi: Gương trời soi bóng non xanh

Hồ Mây núi: Gương trời soi bóng non xanh
một ngày trướcBài gốc
Hồ Mây Núi (tên gọi khác là hồ Đá Ma Thiên Lãnh hay hồ Núi Đá) nằm ở giữa thung lũng Ma Thiên Lãnh, nơi tiếp giáp của ba ngọn núi lớn tại Tây Ninh là núi Phụng, núi Heo và núi Bà Đen (thuộc Khu du lịch núi Bà Đen). Địa danh này thuộc địa phận phường Bình Minh, cách trung tâm hành chính phường khoảng 6 km và cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 100km.
Nơi đây vốn là khu vực khai thác đá do con người tạo nên. Khi mỏ đá đóng cửa và bị bỏ hoang, không còn người trông giữ, thiên nhiên lặng lẽ bước vào, hồi sinh vùng đất cũ theo cách của riêng mình. Qua thời gian, những cơn mưa lớn đổ về, nước dần tích tụ trong lòng hố sâu, tạo thành một hồ nước xanh thẳm, tĩnh lặng như gương. Phía sau hồ là những dãy núi đá sừng sững, phủ đầy cỏ cây hoang dại, mây bay là đà bảng lảng tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Chính nhờ nét đặc trưng ấy, người dân địa phương đã gọi nơi này bằng một cái tên mộc mạc nhưng đầy hình ảnh: hồ Mây Núi.
Hành trình đến với hồ Mây Núi, bạn có thể lựa chọn nhiều phương tiện di chuyển, nhưng xe máy là lựa chọn lý tưởng nhất để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên. Cung đường dẫn vào hồ Mây Núi uốn lượn, quanh co, hơi gập ghềnh với một bên là vách núi cao sừng sững, bên kia là rừng cây thăm thẳm. Không khí mát lạnh, những khóm hoa rừng đượm sắc khoe hương khẽ đung đưa làm duyên giữa mây ngàn lộng gió, hòa trong khúc hát rộn ràng của chim muông. Mỗi bước chân tiến gần đến hồ Mây Núi, cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích yên bình và nhuốm màu huyền thoại.
Điểm đặc biệt nhất ở hồ Mây Núi chính là nước hồ sâu trong vắt, mang màu xanh ngọc bích nằm giữa những vách đá dựng đứng. Cảnh sắc nơi đây biến đổi theo từng khoảnh khắc trong ngày. Sáng sớm, sương mù bãng lãng quyện trên mặt nước, những tia sáng lấp lánh của ngày mới xuyên qua những tán lá rừng tạo nên một bức tranh thủy mặc mơ màng. Khi trưa về, hồ rực rỡ dưới ánh nắng lấp lánh trong veo đến ngỡ ngàng, hóa thành tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời giữa thiên nhiên hoang dã. Sắc xanh ngọc bích của hồ hòa quyện tinh tế với màu xám trầm của đá và sắc điệu xanh tươi của rừng cây, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa tráng lệ vừa đẫm chất thơ. Và lúc chiều buông, hơi nước se lạnh tỏa lên như những sợi khói lam trong hoàng hôn hắt bóng, mặt nước hồ chìm trong gam màu tím thẫm lãng mạn và u tịch giữa không gian trầm mặc của miền sơn cước. Bất giác tôi tự hỏi bước chân của bậc tiền nhân nào trong buổi đầu khai hoang mở cõi, có bao giờ soi bóng xuống mặt hồ để nhìn thấu nhân gian?
Hồ Mây Núi không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tĩnh lặng của mặt hồ, mà còn mê hoặc du khách với hệ sinh thái thực vật vô cùng đa dạng và phong phú, tựa như một bức tranh thiên nhiên sống động. Dọc theo các sườn núi là những cánh rừng xanh thẳm trải dài bất tận, nơi quy tụ nhiều cây cổ thụ lâu năm và cả những loài gỗ quý như giá tỵ, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ đậm chất núi rừng.
Thấp thoáng dưới những tán cây cổ kính là những vườn cây ăn trái trĩu quả – xoài, mãng cầu, chuối – mang đến một không gian xanh mát, căng tràn sức sống và đậm chất miệt vườn. Ở những vùng trũng, người dân địa phương còn khéo léo trồng thêm các loại rau như rau cần, rau cải, rau diếp, rau muống... đan xen là những đầm sen hồng, sen trắng nở rộ mỗi mùa, tạo nên một thảm thực vật "đa tầng" vừa nguyên sơ vừa thân thuộc, như gói trọn hơi thở mộc mạc của một làng quê Nam Bộ giữa chốn núi rừng hoang dã.
Tôi hình dung một buổi sớm tinh mơ, khi sương sớm còn lững lờ bay lưng chừng sườn dốc, như đang ve vuốt từng tán lá còn ngái ngủ. Trên cao, những chú sóc tinh anh thoăn thoắt chuyền cành, hòa mình vào bản giao hưởng ban mai cùng tiếng hót véo von của bìm bịp, chào mào. Dưới tán rừng, những chú thằn lằn núi đang rít lên những âm thanh khèn khẹt, giành nhau từng tấc lãnh thổ, tiếng con tắc kè vang lên đều đặn, khắc khoải như gợi nhắc một nỗi nhớ xa xăm. Trên mặt đất, ốc sên, ốc núi, cuốn chiếu lặng lẽ bò ngang dọc giữa lối mòn ẩm ướt, để lại những vệt dấu chậm rãi mà kiên trì – như nhịp sống thầm lặng của miền sơn cước.
Chỉ khi đứng giữa rừng xanh, thả hồn theo từng làn gió và lắng nghe nhịp thở âm thầm của đại ngàn, con người mới cảm nhận được tiếng vọng của thời gian – như một lời thì thầm từ thuở hoang sơ nào đó vẫn còn ngân nga mãi. Ôi miền sơn cước thâm u, nơi sơn lam chướng khí từng dệt nên bao truyền thuyết kỳ bí, như vẫn còn ẩn mình đâu đó sau làn sương sớm chưa tan...
Thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm hồ Núi Đá – Ma Thiên Lãnh là vào mùa khô, kéo dài từ khoảng tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Lúc này, thời tiết khô ráo, trời trong xanh, không khí mát mẻ và dễ chịu, rất thuận lợi cho việc di chuyển, tham quan cũng như chụp ảnh. Ngược lại, mùa mưa ở Tây Ninh, thời tiết ẩm ướt khiến đường rừng dễ trơn trượt, khó đi hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi ngay cả trong mùa mưa, Tây Ninh vẫn có những ngày trời quang mây tạnh, nắng lên rực rỡ. Chỉ cần theo dõi kỹ dự báo thời tiết trước chuyến đi, bạn vẫn hoàn toàn có thể sắp xếp một hành trình khám phá hồ Núi Đá thật trọn vẹn và an toàn.
Hồ Mây Núi, bản tình ca của núi rừng, không chỉ là một điểm đến giàu tiềm năng du lịch của Tây Ninh, mà còn là minh chứng sống động cho vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí của thiên nhiên. Không có những dịch vụ tiện nghi hiện đại, không ồn ào náo nhiệt, nơi đây vẫn giữ cho mình một nét trầm mặc rất riêng. Mỗi khoảnh khắc đặt chân đến hồ Mây Núi, người ta dễ dàng thấy lòng mình dịu lại, mọi lo toan tan biến, chỉ còn cảm giác nhẹ bẫng, bình yên giữa đất trời mênh mang.
Mai Thảo
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/ho-may-nui-guong-troi-soi-bong-non-xanh-10311455.html