Hồ sơ số 15/2026: Ai biết thông tin thân nhân và đồng đội của hai liệt sĩ Quân y Vũ phong Bảy và Huỳnh Văn Hồng?

Hồ sơ số 15/2026: Ai biết thông tin thân nhân và đồng đội của hai liệt sĩ Quân y Vũ phong Bảy và Huỳnh Văn Hồng?
2 giờ trướcBài gốc
Từ những dòng lý lịch còn dang dở, chúng tôi mong muốn tìm được thân nhân và đồng đội của hai liệt sĩ quân y sau gần 60 năm. Họ là những người lính quân y – những người đứng ở tuyến sau của lằn ranh sinh tử, góp phần giữ lại sự sống cho đồng đội giữa khói lửa chiến tranh. Nhưng chính họ, sau cùng, lại trở thành những người chưa được trở về trọn vẹn.
Hai hồ sơ nói trên được quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 11/5/1967 tại khu vực Phú Giáo (Bình Dương), sau đó chuyển về Trung tâm Khai thác Tài liệu Kết hợp (CDEC) để xử lý. Dù được lập chỉ mục với mục đích tình báo, nhưng theo thời gian, chúng trở thành nguồn tư liệu quý cho các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là tìm kiếm quân nhân mất tích.
Trong số 19 trang tài liệu, chỉ một phần là bản chụp hiện vật gốc, phần còn lại là bản dịch tiếng Anh, nhiều chỗ mờ, thiếu, hoặc không còn đối chiếu được. Tuy vậy, những thông tin còn lại vẫn đủ để phác họa chân dung và hành trình của những người lính năm xưa. Hồ sơ vừa được chuyên viên nghiên cứu Nguyễn Hồng Duy hoàn thành, với sự trợ giúp và biên tập của các chuyên gia Tạ Thu Phong, Phó Đỗ Quyên và Nguyễn Xuân Thắng.
Vũ Phong Bảy – người lính quân y ra đi từ đất Bạc Liêu
Sinh tháng 9/1936 tại xã Biển Bạch, vùng đất Cà Mau (nay thuộc Bạc Liêu), Vũ Phong Bảy lớn lên trong một gia đình nông dân. Ông nhập ngũ từ rất sớm – tháng 11/1955 – khi mới 19 tuổi, và sớm trở thành một trong những cán bộ quân y trưởng thành từ thực tiễn chiến trường.
Hồ sơ cho thấy ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí: từ nhân viên văn thư, tiểu đội phó đến trung đội phó, đồng thời giữ vai trò y tá trong đơn vị. Con đường của ông gắn liền với công tác quân y – một lĩnh vực đòi hỏi vừa chuyên môn, vừa bản lĩnh trước những hoàn cảnh sinh tử.
Ông đã trải qua nhiều khóa huấn luyện sơ cứu, đào tạo quân y, và được điều động qua nhiều đơn vị như Trạm phẫu J3, Quân y Tiểu đoàn 96, rồi quân y trung đoàn. Hai lần được đơn vị gửi thư khen trong năm 1963 là minh chứng cho sự tận tụy và đóng góp của ông.
Ảnh chụp màn hình 2 trang hồ sơ bằng tiếng Anh có trong CDEC nêu trên.
Gia đình ông cũng là một “gia đình cách mạng”: chị em làm việc tại các trạm quân y, em trai công tác trong ngành an ninh. Bản thân ông lập gia đình với bà Hồng Lý, cha mẹ vợ cũng là nông dân.
Bản khai lý lịch do chính ông ký ngày 10/4/1965 – một dấu mốc cho thấy ông vẫn còn hoạt động đến thời điểm đó.
Huỳnh Văn Hồng – người tổ trưởng quân y ra đi vùng Dương Minh Châu
Khác với hành trình dài của Vũ Phong Bảy, Huỳnh Văn Hồng thuộc lớp chiến sĩ trẻ hơn. Sinh năm 1941 tại xã Lộc Ninh, quận Dương Minh Châu (Tây Ninh), ông tham gia cách mạng năm 1962 và nhập ngũ năm 1964.
Ông công tác tại Trạm Quân y huyện Dương Minh Châu với vai trò nhân viên sơ cứu, sau đó là tổ trưởng. Công việc của ông gắn với việc cứu chữa ban đầu cho thương binh – một mắt xích quan trọng trong hệ thống quân y.
Bản khai lý lịch đề ngày 17/6/1965 ghi nhận ông là người “luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, dù đôi khi “nóng tính và tranh cãi với đồng đội” – một chi tiết rất đời thường, khiến hình ảnh người lính trở nên gần gũi hơn.
Gia đình ông cũng có nhiều người tham gia kháng chiến: cha từng tham gia chống Pháp, hai anh em phục vụ cấp quận, một người làm công tác tài chính xã.
Đáng chú ý, trong hồ sơ CDEC, tên ông còn xuất hiện dưới bí danh “Ngọc Long” (Huỳnh Ngọc Long) trong bản lý lịch tự khai, được xác nhận ngày 19/6/1965. Điều này cho thấy khả năng tồn tại nhiều cách ghi chép khác nhau về cùng một người – một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi đối chiếu thông tin.
Những “khoảng mờ” cần được lấp đầy và tri ân – không chỉ là ký ức
Cũng như nhiều hồ sơ chiến tranh khác, tài liệu về Vũ Phong Bảy và Huỳnh Văn Hồng vẫn còn những khoảng trống: Một số đơn vị như “Siêu Tần – Chiến Thắng” hay các trạm phẫu, đơn vị J3 chưa xác định rõ trong hệ thống tổ chức. Nhiều đoạn chữ mờ, thiếu trang gốc, khiến việc đối chiếu gặp khó khăn và không có thông tin trực tiếp về hoàn cảnh hy sinh hoặc mất tích
Nhưng chính những khoảng mờ đó lại đặt ra nhu cầu cấp thiết: cần sự tham gia của cộng đồng, của các cựu chiến binh, của thân nhân – những người có thể nắm giữ những mảnh ghép còn thiếu.
Chúng tôi tha thiết kính mong:
- Thân nhân của liệt sĩ Vũ Phong Bảy (quê Biển Bạch, Bạc Liêu/Cà Mau) và Huỳnh Văn Hồng (quê Dương Minh Châu, Tây Ninh);
- Các cựu chiến binh từng công tác trong hệ thống quân y miền Nam, đặc biệt tại các đơn vị như Tiểu đoàn 96, Trạm phẫu J3, Trạm quân y Dương Minh Châu;
- Những người từng hoạt động tại khu vực Bình Dương – Tây Ninh – Đông Nam Bộ giai đoạn 1965-1967.
Hình ảnh văn bản và bút tích bằng tiếng Việt, do quân đội Mỹ thu được
sau trận chiến ngày 11/5/1967, tại Phú Giáo (Bình Dương).
Quý vị và các bạn nếu có thể, hãy cung cấp thông tin, kỷ vật, hoặc ký ức liên quan. Một cái tên, một đơn vị, một địa danh – tất cả đều có thể trở thành chìa khóa mở ra hành trình tìm kiếm đã kéo dài gần 60 năm.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng công việc tri ân vẫn còn đó. Việc tìm lại thân nhân, xác định danh tính, hay đơn giản là kể lại câu chuyện của những người lính… không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để chúng ta gìn giữ ký ức và lòng biết ơn.
Từ những trang hồ sơ từng phục vụ chiến tranh, hôm nay chúng ta có thể viết tiếp một câu chuyện khác – câu chuyện của hòa giải, của kết nối, của nhân văn.
Hy vọng rằng, ở đâu đó, sẽ có người nhận ra cái tên Vũ Phong Bảy, Huỳnh Văn Hồng. Và khi ấy, những dòng lý lịch còn dang dở sẽ được khép lại – bằng sự trở về, dù muộn màng, nhưng đầy ý nghĩa.
Hà Nội, 09/5/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)
Đặng Vương Hưng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ho-so-so-152026-ai-biet-thong-tin-than-nhan-va-dong-doi-cua-hai-liet-si-quan-y-vu-phong-bay-va-huynh-van-hong-a33158.html