Ngỡ lạc chốn thần tiên trên những cung đường Tây Bắc mùa hoa ban nở.
Dịp này, những cung đường lên núi cao lại xuất hiện những chuyến xe tìm về chiêm ngưỡng hoa ban Tây Bắc.
Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng ban.
Trải nghiệm trong không gian tràn ngập sức sống của hoa ban, sự kỳ vĩ của núi rừng.
Hoa ban tôn thêm vẻ đẹp duyên dáng của các thiếu nữ dân tộc Thái.
Vẻ hoang sơ, kỳ bí của rừng ban cổ ở bản Nậm Cứm.
Nắng sớm điểm sắc trắng hoa ban trên đèo Pha Đin.
Dọc trên quốc lộ 6, hai bên đường, trải khắp các triền đồi, hoa trắng rừng, làm cho vùng đất Tây Bắc trở nên gần gũi và hấp dẫn đến lạ kỳ.
Hoa ban nhiều và đẹp phải kể đến khu du lịch quốc gia Mộc Châu (Sơn La), dọc quốc lộ 6, trên đèo Pha Đin, đèo Tẳng Quái, đến tận cửa khẩu Tây Trang… Đặc biệt, ở bản của đồng bào Mông Nậm Cứm, thuộc xã Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên, còn gìn giữ, bảo vệ được 1.200 cây ban già cổ thụ. Mùa hoa ban đến đây, bạn sẽ phải choáng ngợp với cảnh sắc, vẻ đẹp hoang sơ, trắng sáng cả núi rừng. Vài năm trở lại đậy, rừng ban cổ này đã trở thành điểm đến du lịch vô cùng cuốn hút, hấp dẫn hàng chục nghìn người tìm đến chiêm ngưỡng.
Hoa ban Tây Bắc đẹp là thế, diễn tả vẻ đẹp của nó thật khó khăn. Nếu bạn thật sự yêu mến con người, văn hóa, miền đất Tây Bắc thì thời điểm này dịp viên mãn nhất để thưởng ngoạn và trải nghiệm những cung đường Tây Bắc đẹp như mơ.
Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu một vài tác phẩm trong hàng trăm bức ảnh về hoa ban của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đức Tuấn, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Sơn La.
Sinh sống, gắn bó với địa bàn Sơn La - Tây Bắc, góc máy của người nghệ sĩ - nhà báo đem đến những trải nghiệm thú vị!
Thái Linh