Hà Nội: Mùa hoa về dịu dàng từng góc phố

Hà Nội: Mùa hoa về dịu dàng từng góc phố
2 ngày trướcBài gốc
Hà Nội đang ở khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, thời tiết cuối xuân đầu hạ, trộn lẫn se lạnh với nắng hanh - dịp để các loài hoa đua nhau bung nở khoe sắc thắm.
Trên ung đường Bắc Sơn – Hoàng Diệu hoa ban nở rộ thu hút nhiều người đến check – in
Loài hoa này nở rộ nhất là vào cuối tháng 2 và kéo dài sang tháng 3, tháng 4
Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp hình lưu giữ kỷ niệm trước khi mùa hoa đi qua
Những cánh hoa ban rơi tạo nên khung cảnh lãng mạn, níu chân du khách
Những cánh hoa mỏng manh bung nở trong gió, tô điểm một góc trời
Dù mùa loa kèn là tháng 4 nhưng trên phố đã xuất hiện những gánh hoa loa kèn nở sớm. Nhiều người ví von thấy loa kèn là thấy hè về.
Những gánh hoa loa kèn trên phố báo hiệu tháng 4 đã về
Sắc hoa trắng tinh khôi, tỏa hương thoang thoảng khắp phố phường, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm thi ca, nhạc, họa...
Hoa sưa cũng là loài hoa đặc trưng của tháng 3 Hà Nội. Màu hoa sưa trắng xóa trên góc phố làm xao xuyến bao tâm hồn.
Hàng hoa sưa bung nở trên phố Phan Chu Trinh
Hoa sưa ưa ánh sáng, phát triển mạnh ở nơi có độ ẩm cao, mỗi mùa hoa sưa chỉ kéo dài 2-3 tuần. Khi hoa tàn, những cánh hoa trắng rụng xuống phủ kín mặt đường, nhường chỗ cho những vòm lá xanh non mơn mởn đâm chồi.
Mùa hoa bưởi tháng 3 ùa về trên phố gói ghém bao kỷ niệm vùng thôn quê dân dã, mộc mạc. Giữa phố thị xô bồ được ngắm nhìn những bông hoa bưởi trắng ngần và cảm nhận mùi hương của nó cũng đủ làm cho lòng người vơi bớt ưu phiền, tìm được sự bình yên trong tâm hồn.
Ta có thể bắt gặp những gánh hoa, xe hoa ở khắp con phố Hà Nội
Hoa bưởi tháng 3 gây thương nhớ không chỉ bởi bông trắng nhị vàng mà còn vì hương thơm quyến rũ đầy mê hoặc
Trịnh Ly
Nguồn TBNH : https://thoibaonganhang.vn/ha-noi-mua-hoa-ve-diu-dang-tung-goc-pho-162048.html