Hoa đã nở tại Làng Nủ

Hoa đã nở tại Làng Nủ
6 giờ trướcBài gốc
Những ngày giữa tháng 10, người dân Làng Nủ đã hoạt động sinh hoạt bình thường sau trận bão lũ tàn khốc. Mặc dù đã phải đối mặt với những mất mát về nhà cửa và ruộng vườn, bà con nơi đây vẫn kiên trì chờ đợi ngày được trở về với mái nhà kiên cố.
Trong khi chờ đợi khu tái định cư hoàn thành, người dân Làng Nủ đang tạm cư tại những ngôi nhà được sắp xếp. Tại không gian nhỏ bé này, nhiều hộ gia đình có chung hoàn cảnh đã sống chung với nhau, tạo thành một cộng đồng gắn bó. Những sinh hoạt thường nhật dần trở lại bình thường, người dân động viên, hỗ trợ nhau trong việc nấu nướng, đặc biệt là với trẻ nhỏ.
Người dân Làng Nủ bắt đầu cuộc sống mới sau bão lũ - Ảnh: Đào Tấn
Tại Làng Nủ, những luống rau được trồng theo công nghệ sạch đã bắt đầu mọc lên trên mảnh đất từng chịu nhiều đau thương. Rau xanh không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn mang lại hy vọng cho những tâm hồn còn vương vấn nỗi mất mát.
Người dân Làng Nủ trồng thêm nhiều cây hoa, rau... để Làng Nủ có thêm màu sắc - Ảnh: Đào Tấn.
Ông Hoàng Văn Vọ, một trong những người dân mất cả nhà lẫn người thân, đã chia sẻ: “Đã hơn một tháng kể từ ngày vợ con tôi ra đi vì trận lũ quét. Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng tôi phải gác lại để sống tốt hơn cho những người còn lại". Ông Vọ cũng cho biết rằng bà con trong thôn đã giúp đỡ nhau trong việc lo ma chay cho những người đã khuất.
Tại khu tạm cư, anh Nguyễn Văn Tuấn – người mất nhà, bố mẹ và một con sau trận lũ – cho biết quá trình vực dậy cuộc sống sẽ rất khó khăn, nhưng anh quyết tâm trở thành chỗ dựa cho những người thân còn lại. “Tôi đã sống sót sau trận lũ kinh hoàng và đã ra viện được hơn 2 tuần. Gia đình tôi sẽ tiếp tục làm ruộng để sớm ổn định cuộc sống", anh Tuấn nói.
Ảnh: Đào Tấn
Ông Hoàng Ngọc Xử, Bí thư thôn Làng Nủ, chia sẻ: “Cuộc sống của người dân trong thôn đã tạm ổn. Họ có nơi tạm cư và trẻ em đã quay trở lại trường học". Ông Xử nhấn mạnh rằng chính quyền địa phương luôn động viên và chia sẻ với những đau thương của bà con để giúp họ vượt qua khó khăn.
Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, Nông Thế Mạnh, cho biết: “Sau một tháng sau trận lũ, cuộc sống người dân đã bắt đầu hồi phục. Khu tạm cư đã hoàn thành, giúp những hộ mất nhà có nơi ở. Khu tái định cư hiện đang được xây dựng, với kế hoạch xây nhà đầu tiên trong vài ngày tới". Ông Mạnh khẳng định rằng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước sẽ được ưu tiên dành cho thôn Làng Nủ.
Ảnh: Đào Tấn
Người dân Làng Nủ đã bắt đầu một cuộc sống mới ổn định hơn - Ảnh: Đào Tấn
Khu tái định cư của thôn Làng Nủ được xây dựng tại Đồi Sim, cách thôn cũ khoảng 2km.
Với địa hình cao, khu vực này hứa hẹn sẽ an toàn và thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng giao thông, điện nước trong tương lai. Làng Nủ đang dần hồi sinh, nhờ vào sự đoàn kết và hỗ trợ của cả cộng đồng.
Thiên Di
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/hoa-da-no-tai-lang-nu-202410161115527427.html