Hoa gạo tháng 3 'thắp lửa' một góc trời Hà Nội

Hoa gạo tháng 3 'thắp lửa' một góc trời Hà Nội
một ngày trướcBài gốc
Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên hoặc hồng miên, thường nở vào cuối xuân, khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm.
Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Tràng Tiền, Trần Khánh Dư, Bắc Sơn… cả khoảng trời đang được nhuộm đỏ bởi sắc hoa gạo, tạo nên khung cảnh làm say đắm lòng người.
Hoa gạo có màu đỏ tươi hoặc đỏ hồng, với nhụy to nằm giữa những cánh nhỏ.
Trên những cành cây khẳng khiu, trơ trọi sau mùa đông lạnh giá, hoa gạo bừng tỉnh vươn mình nở rộ trong khoảng 2-3 tuần ngắn ngủi.
Hoa gạo nở cũng là dịp để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời báo hiệu cho khúc giao mùa, từ xuân sang hạ.
Hoa gạo rực rỡ một góc phố Bắc Sơn (quận Ba Đình).
Hàng cây mộc miên khoe sắc trên cung đường nội bộ của khu đô thị Park City, La Khê, Hà Đông.
Cây hoa gạo cổ thụ nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là một trong những cây gạo lớn nhất nội thành Hà Nội.
Hơn một thập kỷ gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cây hoa gạo đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Thủ đô.
Hoa gạo nở đỏ rực cả một góc trời tạo nên khung cảnh ấn tượng.
Sắc đỏ hoa gạo phủ kín một góc khuôn viên Bảo tàng.
Chị Nguyễn Quỳnh Liên (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất yêu thích vẻ đẹp của hoa gạo, sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo kết hợp với nét cổ kính của Bảo tàng tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Năm nào cũng vậy, mỗi mùa hoa gạo nở, tôi lại đi chụp hình để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân Hà Nội”.
Những bông hoa gạo nở rực rỡ, khoe sắc đỏ trên khắp các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, trở thành điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa xuân.
CTV Khánh Ly/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hoa-gao-thang-3-thap-lua-mot-goc-troi-ha-noi-post1188558.vov