Hoa hậu Hà Trúc Linh thức trắng đêm đến vùng lũ Thái Nguyên

Hoa hậu Hà Trúc Linh thức trắng đêm đến vùng lũ Thái Nguyên
3 giờ trướcBài gốc
Sáng 13/10, đoàn công tác báo Tiền Phong do nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - dẫn đầu cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và các đối tác, nhà hảo tâm đã tới thăm, tặng quà bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11 tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Đoàn công tác trao quà gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm với tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô đón chuyến bay sớm nhất từ TPHCM ra Hà Nội để kịp tham gia hoạt động thiện nguyện, về với bà con vùng lũ.
“Sự kiện tại TPHCM kết thúc lúc 1h và 3h tôi chuẩn bị ra sân bay về Hà Nội. Suốt quãng đường di chuyển tôi không thể chợp mắt vì lo lắng và mong sớm tới điểm cứu trợ. Khi trực tiếp có mặt tại Thái Nguyên, tôi cảm nhận rõ sự tàn phá của thiên tai và những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu. Tôi thực sự xót xa khi tận mắt chứng kiến khung cảnh hoang tàn nơi đây, không bức ảnh nào diễn tả hết”, Hoa hậu Việt Nam 2024 nói.
Căn nhà của gia đình ông Đặng Đình Quý (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) gần như bị phá hủy sau trận lũ lịch sử. Chỉ sau 30 phút, nước lũ dâng cao khiến cả nhà phải tháo chạy, toàn bộ đồ đạc đều hư hỏng hoặc bị cuốn trôi.
Theo Hà Trúc Linh, cô luôn theo dõi, cập nhật diễn biến cơn bão số 10 và 11 vừa qua, ảnh hưởng nặng nề tới nhiều tỉnh thành. Sinh ra và lớn lên ở miền Trung - nơi thường xuyên hứng chịu những cơn bão - cô thấu hiểu sự mất mát, thiệt hại về vật chất, tinh thần và sức khỏe.
Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh xót xa khi tới vùng lũ Thái Nguyên. Cô cho biết nhà ông bà ngoại ở đây cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão nên có sự đồng cảm sâu sắc. "Cảnh tượng thực tế sau khi lũ rút khiến chúng ta càng thêm xót xa. Suốt đoạn đường từ Hà Nội lên Thái Nguyên, nhìn khung cảnh bên ngoài tôi luôn tự hỏi về những gì mọi người vừa trải qua. Mọi thứ ngoài sức tưởng tượng", Châu Anh nói.
Á hậu Châu Anh mong muốn được đến nhiều nơi, vùng đất hơn để hiểu, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11.
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi xúc động khi nghe những câu chuyện từ vùng lũ. "Nước lũ dâng cao 2-3 m, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cây cối, hoa màu... Nhìn những trang sách của các em nhỏ được phơi trên bờ tường đã nhàu nát, ướt sũng khiến tôi không cầm được nước mắt. Hy vọng mọi người sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", Á hậu Vân Nhi nói.
Đại sứ Thể thao và Thời trang Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan cho biết đây là lần đầu cô đến tận vùng lũ ở Thái Nguyên để làm công tác thiện nguyện. Trước đó, khi các tỉnh phía Bắc và miền Trung nước ta chịu cảnh lũ lụt thiên tai, cô chỉ có thể quyên góp qua quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
"Chứng kiến những mất mát mà bà con phải chịu, tôi vô cùng xót xa. Những ngôi nhà bay gần hết mái, chực chờ đổ sập, chỉ còn chiếc giường, bàn thờ trơ trọi. Tôi mong bà con ở vùng lũ nói chung, Thái Nguyên nói riêng sớm vượt qua khó khăn và được hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ. Bản thân tôi sau chuyến đi cũng tự nhủ sẽ cố gắng, lao động chăm chỉ hơn để có thể giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, yếu thế", cô nói.
Theo Linh Đan, có rất nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động trong bão lũ như người cha suýt đuối nước khi đến thăm con gái lấy chồng Thái Nguyên hay người mẹ mạo hiểm vượt lũ đi mua thuốc cho con bị ốm… "Những hình ảnh đó đã thôi thúc chúng ta có trách nhiệm lan tỏa và sẻ chia với cộng đồng, nhanh chóng đến với bà con vùng lũ. Chuyến đi hôm nay có ý nghĩa lớn với tôi khi phần nào có thể góp sức san sẻ khó khăn với bà con vùng lũ", cô nói.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam mong muốn thực hiện thêm nhiều dự án thiện nguyện, có thể lan tỏa tinh thần nhân ái tới cộng đồng, xã hội.
Đỗ Quyên - Dương Triều
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/hoa-hau-ha-truc-linh-thuc-trang-dem-den-vung-lu-thai-nguyen-post1786792.tpo