Hòa nhịp cùng đất nước

Hòa nhịp cùng đất nước
4 giờ trướcBài gốc
1. Hà Nội những ngày này khác hẳn nhịp sống sôi động thường nhật. Phố vẫn nhộn nhịp người qua, nhưng cờ đỏ sao vàng rợp trời, lòng người hân hoan chờ đợi. Quảng trường Ba Đình - nơi kết nối ký ức thiêng liêng và hiện thực hào hoa, trở thành điểm hẹn thiết tha không chỉ của riêng người Hà thành, mà cả người dân khắp bốn phương trời.
Đám giáo chức già chúng tôi tuổi “bát thập” gần đất xa trời, mà lòng cũng khấp khởi như trẻ được manh áo mới. Ông bạn tôi “vẽ” trong hình dung: “Chắc chắn sáng 2/9 tới, Quảng trường Ba Đình ngập tràn khí thế trang nghiêm. Người dân xếp hàng dài qua mấy phố, con trong vòng tay cha mẹ, ông bà ngời ngời nụ cười, giơ cánh tay nắm chắc lá cờ Tổ quốc xinh xinh…”. Cũng phải thôi, ai là người Việt Nam mà không giữ trong trái tim thời khắc thiêng liêng của 80 năm về trước. Thế hệ kinh qua những thăng trầm ở đất Hà thành, chứng kiến những hào hoa sau 80 năm giành độc lập dân tộc ở nơi “trái tim của cả nước”, lại càng nhớ và càng thiết tha hơn với những rạo rực trong trái tim khi các sự kiện trọng đại gần kề.
Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng đại lễ. Ảnh: Hải Linh
Ông bạn tôi nói đúng, vẫn vẹn nguyên ở đất Thăng Long này hình ảnh hàng vạn người dân Hà Nội xuống đường cách đây 8 thập kỷ, tạo nên những ngày “long trời lở đất”, mở màn thắng lợi vang dội của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hình ảnh hàng chục vạn đồng bào Thủ đô đứng lặng im trong niềm xúc động thiêng liêng, lắng nghe từng lời tuyên ngôn bất hủ, đến nay vẫn là ký ức không thể phai nhòa trong tâm khảm của nhiều thế hệ… Trong dòng chảy ấy, người Hà Nội hôm nay tiếp tục giữ trọn niềm tự hào và trách nhiệm của hậu duệ cách mạng. Những con đường, góc phố, quảng trường, Nhà hát Lớn, Hồ Gươm… đều như bừng sáng trong không gian ký ức, nhắc nhở người đương thời về khí thế hào hùng năm xưa.
2. Hòa mình vào không gian hân hoan mà đậm màu ký ức này mới hiểu người Hà Nội luôn giữ hình ảnh Tổ quốc trong trái tim. TP tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, nào liên hoan nghệ thuật quần chúng, triển lãm ảnh tư liệu lịch sử, chiếu phim về Cách mạng tháng Tám và Bác Hồ, diễu hành, diễu binh kết hợp trình diễn nghệ thuật đường phố… Cộng đồng dân cư thì tổ chức sinh hoạt chính trị - văn hóa tại các phường, xã. Từ những khu tập thể cũ cho đến các khu đô thị mới, đâu đâu cũng rộn ràng những buổi sinh hoạt cộng đồng, nơi người già kể lại ký ức Cách mạng tháng Tám, trẻ em hát vang Quốc ca và lớp lớp thanh niên thể hiện khát vọng cống hiến…
Không thể không nhắc đến concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” vừa diễn ra ở Sân vận động Mỹ Đình - vốn là “chảo lửa” của nhiều sự kiện thể thao, đã lột xác trở thành một “biển đỏ” rực rỡ với hơn 50.000 khán giả cùng hòa nhịp. Áo in cờ đỏ sao vàng phủ kín khán đài, từng nhóm bạn trẻ rạng rỡ đứng chụp ảnh kỷ niệm trước khi hòa mình vào không gian âm nhạc, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu nước. Khoảnh khắc chào cờ đồng loạt là đỉnh điểm cảm xúc: hơn 50.000 khán giả cùng đứng dậy, hướng về lá cờ Tổ quốc tung bay giữa sân, đồng thanh hát vang “Tiến quân ca” - một trải nghiệm thiêng liêng, cả về thị giác ánh sáng lẫn tinh thần thể thể hiện bản sắc dân tộc.
Như một nghệ sĩ có mặt trong concert ấy chia sẻ: đây là khoảnh khắc đặc biệt “kết nối triệu trái tim Việt bằng âm nhạc, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc”. Chính khán giả đã trở thành một phần của sân khấu: ánh đèn flash từ áo, cờ và điện thoại biến cả sân vận động thành “nhịp đập trong trái tim Tổ quốc”. Rồi dư âm ấy còn vang vọng mãi đến hôm nay khi cộng đồng mạng không thôi lan truyền dòng cảm xúc: “Không cần Blackpink, chỉ cần 50.000 khán giả cùng hát “Tiến quân ca”… là đủ thấy giới trẻ yêu nước thế nào!”.
3. Điều đáng trân trọng ở Thủ đô hôm nay là tinh thần kỷ niệm không dừng lại ở các hoạt động mang tính hình thức, mà còn trở thành dòng chảy lan tỏa trong đời sống của từng gia đình, từng con phố.
Không chỉ các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu… rực rỡ cờ hoa, mà bao cơ quan, bao khu chung cư, bao tổ dân phố, bao thôn xóm… tự kết cờ Tổ quốc thành những không gian rực đỏ màu tình yêu. Ở các trường học, học sinh được nghe những buổi ngoại khóa kể về lịch sử mùa Thu năm 1945. Ở các cơ quan, đơn vị, những buổi sinh hoạt chuyên đề về Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9 trở thành dịp để cán bộ, người lao động ôn lại lịch sử và nhắc nhau giữ vững tinh thần đoàn kết. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội thì phát động nhiều hoạt động thiết thực như chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, hiến máu nhân đạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số cộng đồng… gắn với khẩu hiệu “Tự hào tuổi trẻ Thủ đô - Tiếp bước cha anh”. Các chương trình giao lưu, gặp gỡ bàn bè quốc tế liên tục mở ra trong lòng TP. Các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều hướng về Thủ đô trong dịp lễ trọng đại.
Có du khách nước ngoài đã chia sẻ: “Tôi đến Hà Nội đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh. Không khí ở đây thật đặc biệt. Tôi ấn tượng với cách mà người dân Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, vừa trân trọng quá khứ, vừa nỗ lực xây dựng một TP hiện đại”. Điều đó cho thấy, Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa - chính trị của Việt Nam, mà còn là cầu nối để bạn bè thế giới hiểu hơn về lịch sử và khát vọng của dân tộc.
4. Thế mới thấy, 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, nhưng tinh thần Cách mạng tháng Tám vẫn vẹn nguyên trên những con phố Hà thành: khát vọng độc lập, tự do, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết toàn dân. Người Hà Nội hôm nay, trong từng công việc nhỏ bé hay trong những công trình lớn lao, đều đang hiện thực hóa tinh thần ấy. Những công trình hạ tầng hiện đại, những tuyến metro đang xây dựng, những khu đô thị mới, cùng với việc bảo tồn khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… chính là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm mang tính nghi lễ, không chỉ là dịp để người Hà Nội “ôn cố tri tân”, mà còn tự tin khẳng định vị thế: một Thủ đô năng động, sáng tạo, đáng sống, xứng đáng là trái tim của cả nước.
Người Hà Nội - từ già đến trẻ, từ phố cổ đến khu đô thị mới, đang cùng nhau viết tiếp bản hùng ca mùa Thu, đưa Thủ đô đến đích “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, để xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước và bạn bè quốc tế.
Thục Trinh
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/hoa-nhip-cung-dat-nuoc.816327.html