Họa sĩ vẽ tranh lụa khỏa thân, làm sao để không phản cảm?

Họa sĩ vẽ tranh lụa khỏa thân, làm sao để không phản cảm?
5 giờ trướcBài gốc
Họa sĩ Nguyễn Thu Hương vừa ra mắt triển lãm Hương của lụa tại TPHCM. Nữ họa sĩ có chặng hành trình hơn 15 năm gắn bó với tranh lụa.
Bức "Vườn địa đàng" của họa sĩ Thu Hương.
Tranh lụa của Nguyễn Thu Hương thể hiện tâm hồn người nữ hiện đại - kín đáo, e lệ mà vẫn mạnh mẽ và tình tứ... Họa sĩ dùng nhiều kỹ thuật đồ họa, một nỗ lực muốn dứt khỏi những đặc trưng của hội họa tả thực với không gian 3 chiều trong lụa.
Nguyễn Thu Hương không tận dụng sự óng ả để đặc tả làn da cũng như không làm loang màu để đổ dài những mái tóc mây mà thường là một dáng hình ngả màu xanh biếc hay vàng rực, một khuôn mặt tan nhòa vào nền tranh.
Hầu như các nét hấp dẫn của cơ thể người nữ trong tranh chị đều sóng sánh và lẩn khuất qua các hoa văn trang trí.
Chia sẻ với VietNamNet, Nguyễn Thu Hương nói 15 năm gắn bó với vẽ lụa, chị giữ cảm xúc qua từng giai đoạn. Đó là sự tò mò, chinh phục và mong muốn đóng góp cho chất liệu lụa và ngành hội họa nói chung.
Trước nay, đề tài tranh lụa khỏa thân, phô diễn nét đẹp người phụ nữ thường dễ gây tranh cãi về ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm.
Trước câu hỏi: Làm thế nào để tránh được những điều nhạy cảm trong quá trình sáng tác?, họa sĩ Thu Hương nói chị hướng đến góc nhìn tích cực, cố gắng truyền tải qua tác phẩm một cách chân thực nhất.
Họa sĩ Thu Hương.
"Để khai thác vẻ đẹp của phụ nữ vào tranh, tôi thường vẽ người đàn bà trong mình - là bà, mẹ và cả con gái của tôi với tất cả yêu thương. Tôi nghĩ cái đẹp là tình yêu thương và nó sẽ sống mãi", Thu Hương chia sẻ.
Dịp này, triển lãm cũng giới thiệu sách mỹ thuật Hương của lụa (NXB Hồng Đức, 2025), do Trần Hậu Tuấn biên soạn, khái lược lại hành trình vẽ lụa của Nguyễn Thu Hương sau hơn 15 năm.
Theo nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn, cái tạo nên sự khác biệt trong lụa của Nguyễn Thu Hương không phải ở tính đồ họa hay các hoa văn trang trí mà chính là ở sự mập mờ của các mảng khối, nửa che giấu nửa hiển lộ vẻ quyến rũ của hình thể.
Dù vẽ về phụ nữ nhưng Nguyễn Thu Hương không tham vọng truyền tải thông điệp lớn lao. Nữ họa sĩ chỉ đơn giản tìm kiếm sự đồng điệu từ những bạn bè, đồng nghiệp và giới thưởng lãm tranh của mình.
Một số tranh trong triển lãm
Bức "Không tên".
Bức "Thiên đường".
Bức "Giấc mơ buổi sáng".
Bức "Sóng".
Bức "Hương 13".
Bức "Hương 8".
Bức "Giấc mơ buổi chiều".
Ảnh: NVCC
Tuấn Chiêu
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/hoa-si-ve-tranh-lua-khoa-than-lam-sao-de-khong-phan-cam-2400363.html