Hòa Thịnh tan hoang sau lũ: Người dân gồng mình vét bùn non, tài sản bị mất sạch

Hòa Thịnh tan hoang sau lũ: Người dân gồng mình vét bùn non, tài sản bị mất sạch
5 giờ trướcBài gốc
Sáng 24/11, khi “rốn lũ” Hòa Thịnh (Đắk Lắk) rút hết nước, người dân trở về gồng mình vét bùn, thu dọn từng góc nhà tan hoang. Có gia đình vừa dọn dẹp, vừa lo ma chay cho người thân không may thiệt mạng trong lũ.
Con đường bê tông chính của thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) phủ đầy bùn non, kéo theo khung cảnh làng quê tiêu điều, xơ xác sau lũ.
Anh Phạm Văn Hảo (40 tuổi) đứng thẫn thờ, mệt mỏi nhìn ngôi nhà vừa bị lũ cuốn sập một phần.
Anh Hảo làm nghề hái cà phê thuê cho chủ rẫy ở Lâm Đồng. Tích góp nhiều năm mới dựng được căn nhà nhỏ, trong khi nguồn thu eo hẹp và còn phải nuôi hai con nhỏ. Ngôi nhà chỉ mới xây gạch bao quanh, anh dự định dành dụm thêm để trát tường cho hoàn chỉnh. Nào ngờ... lũ ập đến, cuốn theo tất cả…
Cạnh nhà anh Hảo, nhiều căn nhà cấp bốn cũ kỹ khác cũng xiêu vẹo, xập xệ sau nhiều ngày đêm bị nước lũ xô đẩy.
Ở thôn Phú Hữu, phần lớn người dân sống bằng nghề nông. Bao lúa và con bò là nguồn thu nhập chính, nhưng trận lũ đã cuốn sạch tất cả.
Có hộ mất tới bảy con bò, nhiều nhà khác cũng thiệt hại vài ba con. Đến nay, xác bò vẫn nằm trơ giữa ruộng sau lũ.
Lúa giống chuẩn bị cho vụ đông – xuân sắp tới cũng không thể sử dụng vì đã ẩm mốc, nảy mầm. Đồ gia dụng trong nhà hư hỏng gần như toàn bộ.
Vợ chồng ông Nguyễn Đình Thương (51 tuổi) thoát chết trong gang tấc khi lũ dữ ập đến, nhưng ba con bò, toàn bộ vốn liếng của gia đình nông dân nghèo đều chết sạch. Chiếc máy xát và những bao lúa mới thu hoạch vụ trước cũng bị nước lũ phá hủy.
Trận lũ như một cơn đại họa, cuốn phăng cuộc sống bình yên của người dân vùng quê Hòa Thịnh.
Những ngày này, nguồn hỗ trợ từ các mạnh thường quân trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người dân vùng quê nghèo gượng dậy sau thiên tai.
Vĩnh Nhân
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/hoa-thinh-tan-hoang-sau-lu-nguoi-dan-gong-minh-vet-bun-non-tai-san-bi-mat-sach-192251123165633696.htm