Nửa cuối tháng 2 hằng năm là dịp mặt trời “chạm” cầu Sài Gòn đẹp nhất, to tròn và rõ nét nhất. Tại khu vực chân cầu Sài Gòn, đoạn gần ga An Phú và ga Thảo Điền, nơi hướng nhìn ra phía hoàng hôn hội tụ nhiều nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên.
Theo lời các tay máy chuyên nghiệp chia sẻ, để chụp được những khoảnh khắc hiếm này cần phải theo dõi quỹ đạo mặt trời, xác định thời điểm phù hợp cũng như chuẩn bị kỹ càng thiết bị chụp. Mỗi năm, thời điểm giao nhau giữa mặt trời và chân cầu sẽ dao động trong khoảng vài ngày. Trong đó, đẹp nhất vào các ngày từ 20-25/2 năm nay.
Sau 5h chiều ở cầu Sài Gòn, nắng tắt dần, ánh sáng dịu nhẹ và ngả sang màu vàng ấm áp. Thời tiết càng nắng nóng vào ban ngày thì lúc về chiều muộn và tối sẽ càng có hoàng hôn đẹp rực rỡ.
Mặt trời màu cam sáng trên nền trời hoàng hôn rực rỡ ngay đầu năm mới. Những hình ảnh này không chỉ thu hút một bộ phận người yêu nhiếp ảnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng những ngày vừa qua.
Cảnh tượng choáng ngợp khi mặt trời từ từ lặn ở chân cầu Sài Gòn giữa dòng người xe cộ qua lại nhộn nhịp tại thành phố mang tên Bác.
Nhiều người dân và nhiếp ảnh gia gọi vui mùa này là “mùa săn trứng muối” vì có cơ hội ngắm mặt trời gần và tròn đầy nhất.
Vì khoảnh khắc hoàng hôn đẹp nhất chỉ kéo dài trong khoảng 15 đến 30 phút, nên để có bức ảnh ưng ý cần tranh thủ có mặt từ sớm để chọn vị trí đẹp.
Khám phá những góc nhìn mới ngay trên các tuyến đường đi làm hoặc đi học mỗi ngày không chỉ giúp ta sở hữu thêm nhiều hình ảnh đẹp mà còn góp phần tăng cường sự kết nối và tình cảm với nhịp sống năng động của TP.HCM. Chỉ cần dành một chút thời gian quan sát kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận ra những vẻ đẹp tiềm ẩn giữa lòng đô thị hiện đại này.
Bài: Nguyễn Bảo | Ảnh: Hải Triều