Vùng đất lịch sử
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Khai Đặng Văn Ánh chia sẻ: Theo lịch sử ghi chép lại, cái tên Hoàng Khai ra đời từ năm 1945, khi một cán bộ thuộc Châu Tự Do được đồng chí Song Hào cử về để lập danh sách các thôn và thành lập ra một xã mới. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, ngày 18-5-1945, tại xã Hoàng Khai, phủ Quyết Thắng được thành lập. Xã có 4 đồng chí tiên phong tham gia giải phóng quân của tỉnh. Đồng thời, cũng trong giai đoạn này, Hoàng Khai được Chính phủ chọn là nơi đóng xưởng in tiền. Nhân dân trong xã đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ, giữ bí mật an toàn tuyệt đối.
Những cánh đồng trải dài ở Hoàng Khai.
Trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoàng Khai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng đời sống mới, ra sức phát triển kinh tế, biến nơi đây trở thành một miền quê đáng sống. Nhắc đến Hoàng Khai là nhớ đến một vùng lúa bạt ngàn, những cánh đồng rau xanh tươi tốt, thiên nhiên, khí hậu ôn hòa. Đến nay, 80% các hộ gia đình trong xã vẫn gắn bó với kinh tế nông nghiệp. Trong đó, một số vùng của xã phát triển nông nghiệp mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa như vùng trồng rau, củ, quả tại Nghiêm Sơn, Từ Lưu, vùng nuôi trồng thủy sản ở Núi Cảy, Yên Mỹ 1, Yên Mỹ 2... Xã có 2 thôn tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Na Hang là Yên Khánh và Tân Quang trước đây đời sống của bà con khó khăn nhưng giờ đã ổn định và đang trên đà phát triển.
Niềm tin khi sắp xếp xã mới
Hiểu được sắp xếp đơn vị hành chính là yêu cầu cần thiết để tinh gọn bộ máy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Hoàng Khai đồng thuận và nhất trí cao với chủ trương này. Ông Lưu Văn Thanh, Trưởng thôn Núi Cảy tâm sự: “Hoàng Khai xưa nay vẫn là vùng đất nuôi cá giống có tiếng. Trong đó, thôn có diện tích nuôi cá lớn nhất xã. Hy vọng rằng, sau khi sáp nhập xã, nghề nuôi cá nơi đây sẽ ngày càng được coi trọng và phát triển hơn nữa. Dù tên Hoàng Khai không còn, nhưng khi nhắc đến trại cá giống, vùng ương nuôi cá đặc sản, nghề nuôi cá “cha truyền con nối” thì người ta sẽ nhớ ngay đến Hoàng Khai”.
Người dân xã Hoàng Khai cần cù, chăm chỉ.
Hơn 30 năm gắn bó với Hoàng Khai, bà Ngô Thị Thơ, thôn Chè Đen chia sẻ: Dù không phải là người quê gốc ở đây, thế nhưng 30 năm sinh sống ở Hoàng Khai cũng là từng ấy năm bà cùng con cái chứng kiến sự đổi thay ở nơi này. Từ một vùng quê nghèo, Hoàng Khai đã vươn lên khoác lên mình tấm áo mới khang trang, đầy đủ, ấm no hơn. Cơ sở vật chất, hạ tầng của xã cũng được cải thiện, đời sống người dân ngày một nâng cao. Cũng giống như đa số người dân xã Hoàng Khai, bà Thơ tin rằng, sáp nhập sẽ mang lại cơ hội phát triển mới cho địa phương, người dân từ đó cũng có điều kiện vươn lên làm giàu, góp phần vào sự phát triển chung nơi đây.
Dự kiến xã Hoàng Khai sẽ sáp nhập cùng 4 xã, phường đó là Hưng Thành, An Tường, Lưỡng Vượng, An Khang trở thành một phường mới lấy tên là An Tường. Từ xã lên phường, người dân Hoàng Khai cũng đang cùng Đảng bộ, chính quyền quyết tâm phấn đấu vươn lên, để không bị tụt lại trước quê hương mới.
Đồng chí Trần Văn Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Khai khẳng định, việc sáp nhập, tinh gọn các đơn vị hành chính cấp xã thực sự là “bước ngoặt lịch sử” của các địa phương. Đối với Hoàng Khai, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xã Hoàng Khai tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế làm tiền đề phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Chính sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sẽ trở thành động lực to lớn để Hoàng Khai vươn mình mạnh mẽ sau sáp nhập.
Bài, ảnh: Thùy Lê