Hoàng Thúy Anh: Hạnh phúc khám phá thế giới

Hoàng Thúy Anh: Hạnh phúc khám phá thế giới
21 giờ trướcBài gốc
Chị Hoàng Thúy Anh tại Kazakhstan.
Từng là du học sinh Việt Nam và hiện định cư, làm việc ở thành phố Dallas, bang Texas (Hoa Kỳ), chị Hoàng Thúy Anh dành nhiều thời gian cho các chuyến đi vòng quanh thế giới để tăng vốn sống, kinh nghiệm và sự hiểu biết đa dạng về các quốc gia “từ siêu giàu đến siêu nghèo”.
Châu Phi kỳ thú
Trong chuyến đi châu Phi tháng 7-2025 để nghỉ hè, chị Thúy Anh có dịp trải nghiệm tiếp cận các loài động vật hoang dã ở các vườn quốc gia rộng lớn như xem đời sống sinh tồn của loài sư tử “chúa tể sơn lâm” và loài báo đốm săn mồi ở Kenya. Trước đó, chị đã “rất sợ hãi và hồi hộp chứng kiến cuộc di cư vĩ đại của hàng ngàn con linh dương từ Tanzania đến Kenya”.
Bên “Cổng địa ngục” rực lửa ở Turkmenistan.
Đến Vườn quốc gia Chobe, Botswana - nơi được mệnh danh là “vùng đất của những người khổng lồ” khi chứa khoảng 120 ngàn con voi, chị Thúy Anh chiêm ngưỡng các đàn voi định cư trên đồng cỏ: “Tôi tận mắt thấy từng đàn voi dắt nhau đi uống nước và tắm thỏa thích trong làn nước mát của dòng sông Chobe”. Điều thú vị mà chị biết khi đến đây là dân số Botswana chỉ khoảng 2 triệu người, trong khi diện tích to như nước Pháp, nên phần lớn đất đai không có người ở và khoảng 1/3 dân số làm công việc liên quan đến bảo vệ môi trường, lao động tại các công viên quốc gia để giữ gìn cuộc sống hoang dã tự do cho muông thú tự nhiên.
Khi sang Zambia, chị bất ngờ thú vị khi ở đất nước này, phụ nữ vẫn biết chăm sóc bản thân, có nhu cầu làm đẹp như phụ nữ khắp nơi trên thế giới.
“Cuộc sống ở đây rất bình dị, người dân rất thích nhảy múa và xem đó như là một cách tập thể dục và giải trí lành mạnh” - chị Thúy Anh nói.
Đến quốc gia Zimbabwe, chị Thúy Anh khám phá thác nước Victoria (hay còn gọi là Mosi-oa-Tunya - tức “khói bốc lên từ sấm sét”) - được ví là thác nước đẹp nhất thế giới. Đặt chân tới vương quốc Eswatini, chị quan sát thiết kế nhà rơm đặc trưng nơi đây có trần nhà cong tròn như tổ ong, cửa nhà rất thấp và nhỏ.
“Ô cửa “nhỏ song có võ”, bởi nhiều công năng như: ngăn cản gió mưa ập vào bên trong, giúp nhà mát mẻ, khiến… kẻ trộm khó chui vô nhà và cũng là biểu hiện tính khiêm nhường của người Eswatini” - chị Thúy Anh cho hay.
Yêu thích câu châm ngôn từ nhà thơ, nhà hiền triết Trung Đông nổi tiếng Rumi (1207-1273): “Đừng hài lòng với những câu chuyện, về mọi thứ đã diễn ra với người khác. Hãy mở ra huyền thoại của riêng bạn” - chị THÚY ANH cho rằng mình chọn cuộc sống tự do làm việc cật lực, dành dụm tài chính, hỗ trợ được người thân trong gia đình rồi “lên đường khám phá thế giới với niềm hạnh phúc mà không bị ràng buộc bởi những quy tắc hay kỳ vọng nào từ bên ngoài”.
Đất nước thứ 133 và hơn thế nữa
Chuyến đến vương quốc Lesotho bé nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng đất nước Nam Phi đánh dấu cột mốc 133 quốc gia trên thế giới mà chị Thúy Anh đã đến.
Trước vịnh du thuyền ở Malta.
Chị kể: “Lesotho có địa hình cao, đất đai cằn cỗi, trồng trọt khó khăn nên người dân thường xuyên đối mặt với cái đói. Có lẽ vậy mà người dân không mấy… thiện cảm với du khách nước ngoài. Tôi phải giải thích với nhân viên ở Semonkong rằng du khách đến đây giúp người dân có công ăn việc làm, buôn bán có tiền nên hãy vui vẻ với du khách thì cuộc sống mới dễ thở hơn”.
Hành trình vòng quanh thế giới của chị Thúy Anh xuất phát từ quan điểm “phụ nữ độc lập trong cuộc sống, yêu đời, tự tin, khỏe mạnh, lịch sự và tôn trọng với mọi người xung quanh, tìm thấy niềm vui và tình yêu đích thực”. Chị cho biết, đi đó đi đây, kể cả đối diện phiêu lưu thử thách và chút mạo hiểm nơi những vùng đất xa lạ sẽ giúp con người “học thêm được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử tình huống”.
Trải nghiệm giá lạnh ở quần đảo Faroe.
Trải nghiệm các hoạt động ngoài trời dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt lạnh dưới âm độ C ở Bắc Cực, đảo Greenland lẫn đi trên sa mạc lớn nhất trái đất Sahara ở Morocco; đến các đảo quốc xa xôi như: Madagascar, Seychelles, những vùng đất phức tạp như: Israel, Palestine, các quốc gia “bí ẩn” như: Oman, Kuwait, Turkmenistan…, chị Thúy Anh tâm đắc chia sẻ: “Tôi vượt qua nỗi sợ bản thân, không còn tự hạn chế mình rằng “Điều này không làm được” mà có tư duy mới “Không gì là không thể”. Những điều bạn học được mang đậm nét “trường đời”, sự hiểu biết trực tiếp có thể làm thay đổi tư duy, kiến thức trước đây. Bạn cũng hiểu về cuộc sống khác biệt nhau giữa các dân tộc, quốc gia, nền văn hóa... để cảm nhận sự phong phú vô cùng của thế giới”.
Chị Thúy Anh rất thích chụp ảnh, tích cực xây dựng trang mạng chia sẻ hình ảnh đẹp, kinh nghiệm bổ ích tới cộng đồng người thích đi trải nghiệm khám phá thế giới với quan điểm: “Không nhất thiết phải có nhiều tiền, giàu có mới đi du lịch được. Bạn chỉ cần lên kế hoạch hành trình kỹ, sự an toàn trong chuyến đi, chi tiêu hợp lý, chủ động mọi hoàn cảnh”.
Chị bày tỏ: “Chúng ta không mang được đồng nào khi đến một ngày sang thế giới bên kia. Khi về già cũng không nhiều sức khỏe mà đi. Nên nếu có cơ hội thì lên đường. Những chuyến đi không chỉ giúp bạn khỏe hơn về thể chất, mạnh mẽ hơn, khẳng định khả năng độc lập trong tư duy và mọi quyết định, mà còn có thể trở thành “tài sản” để kết bạn, tìm cơ hội kinh doanh đấy”.
Trung Nghĩa
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202507/hoang-thuy-anh-hanh-phuc-kham-pha-the-gioi-7271ca3/