Học mãi để tiến bộ mãi

Học mãi để tiến bộ mãi
6 giờ trướcBài gốc
Học tập suốt đời
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”. Lời dạy ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội.
Tiếp nối và phát triển tư tưởng của Người, trong bài viết “Học tập suốt đời”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, để trở thành người có ích cho xã hội. Đây không chỉ là việc tiếp thu tri thức, mà còn là chuẩn mực đạo đức, là hành trình hoàn thiện bản thân để phụng sự Tổ quốc.
Tiến sĩ Võ Trường Tiến (giữa) - giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng vinh dự nhận Học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ ba, năm 2025.
"Chương trình Học bổng “Học không bao giờ cùng” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh. Ngày nay, nhu cầu học tập đã vượt khỏi giới hạn xóa mù chữ. Người dân Quảng Ngãi đang chuyển sang học để “xóa mù” công nghệ, học ngoại ngữ, học kỹ thuật hiện đại, kỹ năng mềm... Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh TRẦN TẤN CHÂU
Tinh thần “Học không bao giờ cùng” đang được lan tỏa mạnh mẽ tại Quảng Ngãi thông qua chương trình Học bổng “Học không bao giờ cùng”, do Hội Khuyến học tỉnh tổ chức. Sau 3 năm, đã có hàng trăm cá nhân được vinh danh. Họ là những con người bình dị nhưng giàu nghị lực và khát vọng học tập.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (61 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ là một hình ảnh truyền cảm hứng đặc biệt. Ở độ tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, an nhàn thì bà vẫn miệt mài đèn sách, trở lại giảng đường và tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y đa khoa, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (tỉnh Đăk Lăk). Bà là một trong 2 sinh viên vinh dự đạt thành tích này và được vinh danh sinh viên xuất sắc toàn khóa. Đối với bà Minh, học để làm giàu tri thức, để phục vụ cộng đồng và khẳng định giá trị bản thân. Hơn nữa, học để làm gương cho con cháu noi theo.
“Điều quan trọng không phải là tuổi tác, mà là ý chí và kế hoạch học tập. Có phương pháp và đam mê, thì tuổi nào cũng có thể học và học tốt”, bà Minh khẳng định.
Để không tụt lại phía sau
Tôi về thôn Trường Lệ, xã Thiện Tín vào những ngày cuối thu, cái nắng dịu hanh hanh phủ lên những vườn cây xanh tốt, ao cá đầy nước, khu rừng keo bạt ngàn nối tiếp nhau. Nơi mảnh đất trung du tưởng chừng khô cằn ấy, tôi được nghe câu chuyện về ông Đoàn Quang Chánh (62 tuổi), cựu chiến binh đã xây dựng nên cơ nghiệp đáng nể từ hai bàn tay trắng bằng ý chí và tinh thần học hỏi không ngừng.
Sau khi rời quân ngũ, ông Chánh trở về quê trong cảnh nghèo khó. Nhưng thay vì cam chịu, ông chọn con đường tự học. Ông học qua sách báo, qua đài, tivi, qua từng buổi tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức. Không ngại xa xôi, ông còn lặn lội đi tham quan các mô hình hay, tìm hiểu kinh nghiệm thực tế từ các mô hình, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi. “Tôi nghĩ nếu không học thì mình mãi tụt lại phía sau, làm sao sánh được với người khác, làm sao làm chủ được cuộc sống”, ông Chánh bộc bạch.
Thạc sĩ Nguyễn Tấn Tại - Trưởng khoa Cơ khí Động lực (Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất) ứng dụng kết quả của đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh vào công tác giảng dạy tại trường.
Từ những gì học được, ông Chánh bắt tay gây dựng sự nghiệp với mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng kết hợp trồng rừng keo nguyên liệu. Khi có nguồn vốn tích lũy, ông mạnh dạn vay vốn mua xe tải vận chuyển hàng hóa; tham gia đấu thầu khai thác vật liệu xây dựng. Đến nay, ông đã phát triển thành công mô hình kinh tế tổng hợp với hơn 20ha rừng keo, hơn 1,5ha sầu riêng, gần 1.000 cây cau, 2 xe tải, 2 máy đào và một cửa hàng xăng dầu. Đó là thành quả sau bao năm cần mẫn học hỏi và lao động miệt mài.
Mỗi năm, ông Chánh thu về khoảng 600 triệu đồng. Nhưng điều đáng quý hơn cả là ông không giữ riêng những thành công đó cho mình mà hướng dẫn, hỗ trợ người dân nơi đây làm kinh tế, cải thiện cuộc sống, lo cho con cái ăn học. Ông còn tạo việc làm ổn định cho 15 lao động tại địa phương. “Hai vợ chồng tôi làm thuê cho gia đình ông Chánh. Mỗi ngày, vợ chồng tôi có 500 nghìn đồng tiền công, đủ nuôi con ăn học, chi tiêu trong gia đình và để dành khi ốm đau”, bà Cao Thị Khổ, thôn Trường Lệ, xã Thiện Tín thổ lộ.
Ở thôn Kram, xã Rờ Kơi, nhiều người luôn nể phục ông A Viên (55 tuổi) bởi ý chí, nghị lực và sự sẻ chia với người dân vùng biên. Những năm qua, ông Viên tập trung xây dựng mô hình kinh tế hàng tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn hiến đất xây trường học, làm sân bóng, mở đường, tạo điều kiện cho trẻ em vùng biên giới đến lớp, cho thôn, xóm đổi mới. “Tôi không muốn các cháu chịu cảnh như mình ngày xưa, không có trường lớp, không biết chữ. Học hành sẽ thay đổi cuộc đời”, ông A Viên xúc động chia sẻ.
Tinh thần đổi mới, sáng tạo
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, học tập đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ, công chức, những người có trách nhiệm dẫn dắt sự phát triển.
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quang Nghĩa là một trong những người tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Không bằng lòng với vốn kiến thức sẵn có, anh Nghĩa đã chủ động tự tìm tòi, học trực tuyến về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin và nhiều lĩnh vực công nghệ mới. Từ năm 2021 đến nay, anh đã có hơn 80 buổi báo cáo chuyên đề cùng hàng loạt sáng kiến được triển khai, ứng dụng vào thực tiễn. Tất cả là thành quả của quá trình tự học không ngừng nghỉ của anh Đỗ Quang Nghĩa. Anh Nghĩa khẳng định, nếu không học, không cập nhật kiến thức mới, chúng ta sẽ không thể đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quang Nghĩa báo cáo chuyên đề về trí tuệ nhân tạo.
Với những thành tích xuất sắc, anh Đỗ Quang Nghĩa được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Những thành quả đó đã khẳng định năng lực chuyên môn cũng như tấm gương về tinh thần tự học hỏi, đổi mới, sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển về chuyển đổi số của Quảng Ngãi.
Tinh thần tự học, tự hoàn thiện cũng đã trở thành nhu cầu tự thân của những người làm công tác giáo dục. Tiến sĩ Võ Trường Tiến - giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng, vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Hàn Quốc trước thời hạn 1 năm và được vinh danh sinh viên quốc tế xuất sắc, với nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín. “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của giảng viên là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Để làm tốt nhiệm vụ đó, giảng viên phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để dẫn dắt, truyền cảm hứng cho sinh viên tốt hơn”, TS Võ Trường Tiến cho hay.
Tương tự, Thạc sĩ Nguyễn Tấn Tại - Trưởng khoa Cơ khí Động lực, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất không chỉ gắn bó với bục giảng mà còn là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học kỹ thuật ứng dụng. Anh luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm và truyền động lực học tập mạnh mẽ đến đồng nghiệp và các thế hệ học sinh, sinh viên, minh chứng cho vai trò người định hướng trong hành trình học tập suốt đời.
Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/hoc-mai-de-tien-bo-mai-59957.htm