Học sinh lớp 3 viết bài văn về bố, mẹ đọc đến câu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm

Học sinh lớp 3 viết bài văn về bố, mẹ đọc đến câu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm
6 giờ trướcBài gốc
Học sinh tiểu học là lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ và có trí tưởng tượng khá phong phú. Điều này càng được thể hiện rõ nét qua những bài tập làm văn của các em.
Trước đó, một em học sinh lớp 3 từng khiến cộng đồng mạng được phen cười ngất bởi bài văn tả về bố của mình. Với tính cách lém lỉnh cùng sự tưởng tượng độc đáo, cậu bé đã cho ra đời một bài văn khá ấn tượng.
Theo đó, đề bài được đưa ra như sau: “Em hãy viết về một người mà em yêu quý nhất.”
Bên dưới phần bài làm, em học sinh này trình bày:
“Trong nhà, bố em là người rất tuyệt vời. Bố yêu thương em, chăm sóc mẹ, nhưng có một người mà bố dành rất nhiều tình cảm, thậm chí còn ngọt ngào với người đó hơn cả với mẹ. Đó chính là người tình của bố”.
“Người tình của bố rất xinh đẹp, lúc nào cũng xuất hiện bên bố với vẻ ngoài gọn gàng, tươi tắn. Bố có thể ngồi hàng giờ bên cạnh người đó mà không hề chán. Đôi khi bố cười rất hạnh phúc, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn người tình ấy. Còn mẹ, mỗi lần thấy cảnh đó lại nhăn mặt khó chịu. Nhưng bố không quan tâm, cứ tiếp tục dành sự chú ý cho người ấy”.
Cậu bé tiểu học viết bài văn về bố khiến dân tình bất ngờ. Ảnh minh họa
Có lẽ khi đọc đến đoạn này, người mẹ sẽ khá căng thẳng, thậm chí giận dữ vì 4 chữ 'người tình của bố' mà con trai nhắc đến.
Tuy nhiên, người mẹ vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng đọc hết bài văn: “Mỗi tối, bố lại ngồi bên người tình, tay vuốt ve, ánh mắt say sưa không rời. Dù mẹ có nhắc nhở cũng không quan tâm. Bố cứ mải miết chạm vào người đó, có khi còn lẩm bẩm điều gì đó rất vui vẻ. Đó là lúc bố chơi điện thoại”.
Phải nói rằng, đến khi đọc đến câu cuối cùng, người mẹ mới thở phào nhẹ nhõm được. Hóa ra, "người tình của bố" chính là chiếc điện thoại. Nếu không có câu kết này, có lẽ gia đình em học sinh này sẽ lục đục vì mẹ thì nghi ngờ mà bố thì không biết giải thích làm sao.
Ngay sau khi bài văn này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước những chi tiết mà em học sinh viết ra. Nhiều người cũng được phen "thót tim" thay cho ông bố, cũng may ở câu văn cuối cùng, em học sinh đã kịp thời giải thích để "giải oan" cho bố.
Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cũng cho rằng, bài văn tuy hài hước và lém lỉnh nhưng cũng đáng để ông bố suy ngẫm về bản thân mình. Bởi lẽ, bố đã dành quá nhiều thời gian cho điện thoại mà quên dành thời gian cho những người thân yêu, chính là vợ con. Sau bài văn này, hy vọng ông bố sẽ điều chỉnh thói quen sử dụng điện thoại để không làm vợ phiền lòng; đồng thời làm gương cho con trai noi theo.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/sao-hoc-duong/con-trai-viet-bai-van-ve-bo-me-doc-cau-cuoi-moi-tho-phao-nhe-nhom-202503191101205388.html