Học sinh ở xã đảo Thạnh An luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của cán bộ Biên phòng. Ảnh: Lê Khoa
Hiện nay, xã đảo Thạnh An có khoảng 1.200 hộ dân, cuộc sống mưu sinh chủ yếu là nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nhưng phương tiện nhỏ, vốn đầu tư ít nên chưa phát triển rộng, bền vững. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng việc chăm lo cho thế hệ trẻ trong việc học hành luôn được các cấp, các ngành tại địa phương quan tâm.
Năm học vừa qua, Đồn Biên phòng Thạnh An (BĐBP thành phố Hồ Chí Minh) đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Từ Tâm, thành phố Hồ Chí Minh và Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An tổ chức Chương trình “Đồng hành mùa thi từ biển, đảo”. Ban giám hiệu nhà trường và các cán bộ BĐBP lắng nghe, tư vấn, hỗ trợ, giúp các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi. Để đi đến cuối cấp và chuẩn bị hành trang bước vào các giảng đường đại học, cao đẳng, hoặc các trường đào tạo nghề, các em học sinh xã đảo Thạnh An đã phải vượt qua bao gian nan, vất vả bởi điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Nhưng tất cả đã cùng nhau cố gắng, thi đua vươn lên trong học tập.
Thiếu tá Nguyễn Đình Tân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh An cho biết, việc hỗ trợ các em học sinh và nhà trường là một phần trách nhiệm của người lính quân hàm xanh. Ngoài hỗ trợ kinh phí, đơn vị và nhóm thiện nguyện Từ Tâm còn tổ chức nấu cơm mời các thầy, cô giáo và học sinh tại đơn vị; các em được giao lưu văn hóa, văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Trong thời gian các em vào đất liền dự thi, đơn vị đã phân công cán bộ phối hợp nhà trường hỗ trợ di chuyển, chăm sóc sức khỏe, bố trí nơi ăn, ở cho các em.
Thiếu tá Nguyễn Đình Tân chia sẻ: “Với quyết tâm cao, kỳ thi vừa qua, đã có 30/43 em đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trong đó có em Nguyễn Lê Ngọc Nhi đậu vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Thị Kim Anh đậu vào Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh”.
Em Nguyễn Lê Ngọc Nhi, học sinh lớp 12, ở xã đảo Thạnh An chia sẻ: “Con đường học tập nơi đây còn nhiều gian nan, nhưng chúng em không hề đơn độc trong hành trình chinh phục tri thức, bởi luôn có thầy, cô giáo và các chú ở Đồn Biên phòng Thạnh An đồng hành hỗ trợ. Đó là nguồn động viên rất lớn giúp chúng em thêm vững tin và quyết tâm hơn. Mỗi kết quả tốt trong học tập chính là món quà ý nghĩa mà chúng em gửi đến các thầy, cô giáo và các chú BĐBP”.
Có hoàn cảnh khá đặc biệt, mồ côi cả cha và mẹ, sống với bà ngoại năm nay đã 79 tuổi, em Nguyễn Thị Kim Anh (học sinh lớp 12) vẫn luôn lạc quan, tự tin và quyết tâm học tập tốt với nguyện vọng theo đuổi ngành sư phạm. Em tâm sự: “Em ở với bà ngoại, cuộc sống hằng ngày của hai bà cháu rất khó khăn, nhiều lúc em tưởng chừng không thể tiếp tục đi học, nhưng nhờ có sự động viên của thầy, cô giáo, bà con lối xóm và các chú BĐBP nên em càng nỗ lực hơn. Xã đảo Thạnh An là vùng sâu, vùng xa của thành phố, nhiều em nhỏ cần có môi trường học tập tốt hơn; vì vậy, em mong muốn học thật giỏi, sau này theo ngành sư phạm để trở về xã đảo dạy học cho các em nhỏ”.
Các em vui vẻ bên mâm cơm ấm áp tình quân dân do Đồn Biên phòng Thạnh An tổ chức. Ảnh: Lê Khoa
Ông Nguyễn Văn Yên, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An cho biết: Ấp Thiềng Liềng cách trung tâm xã Thạnh An khoảng 7km đường sông, hiện có 243 hộ dân, nghề nghiệp chủ yếu là làm muối, đánh bắt hải sản ven bờ và có 16 hộ làm du lịch cộng đồng. Điều kiện cuộc sống người dân khó khăn, từ đó việc chăm lo cho con em học hành cũng hạn chế. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng (Đồn Biên phòng Thạnh An) tuyên truyền, vận động nhân dân cho con em đi học; đồng thời hỗ trợ các em theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, ấp Thiềng Liềng đã duy trì được số lượng học sinh theo học, trong đó có nhiều em học đến bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Thầy giáo Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An cho biết, học sinh xã đảo đa phần đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Để các em gắn bó với trường lớp không phải là câu chuyện đơn giản. Ngoài sự nỗ lực của mỗi thầy, cô giáo thì chính tình cảm yêu thương của cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng là nguồn động viên lớn để các em thêm gắn bó với trường, lớp. Bên cạnh đó, Chương trình “Đồng hành mùa thi từ biển, đảo” đã được đồn Biên phòng duy trì hỗ trợ nhiều năm nay. Mỗi kỳ thi, cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ nhà trường đưa đón học sinh vào đất liền để thi, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em để giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực. Đây là tình cảm đặc biệt của BĐBP với nhà trường và học sinh, tiếp thêm động lực để thầy và trò nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Lê Khoa