Hơi ấm giữ chân người thợ trên công trường lớn

Hơi ấm giữ chân người thợ trên công trường lớn
11 giờ trướcBài gốc
Một bữa cơm, một lời tri ân giữa mùa thi đua đổ lửa
Giữa đại công trường ngổn ngang, nơi âm thanh máy móc rền vang như bản hợp tấu không dứt của nhịp sống công nghiệp, một buổi chiều bỗng dịu lại.
Công trường vừa đảm bảo tiến độ, vừa sẵn sàng phòng chống bão lũ.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gầm rú của động cơ dường như nhỏ hơn, bụi đất và dầu mỡ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một mùi thơm thân quen - mùi cơm nhà. Đó là "Bữa cơm Công đoàn", một bữa ăn đặc biệt mà Công đoàn Công ty CP LICOGI 14 chuẩn bị cho những người thợ, ngay trước giờ họ lại gồng mình thi công và chống bão.
Với những công nhân trên công trường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang, nơi những người công nhân đang thi công Gói thầu số 21, công trường không chỉ là nơi làm việc, mà là một "mặt trận" đúng nghĩa, nơi cuộc đua với thời gian, địa hình và thời tiết chưa bao giờ ngơi nghỉ.
Khi những thông tin về cơn bão số 3 đang dồn dập cập nhật, cũng là lúc các tổ thi công bước vào giai đoạn nước rút của chiến dịch 100 ngày đêm. "3 ca 4 kíp", "Xuyên lễ, xuyên Tết", "Vượt nắng, thắng mưa"… những khẩu hiệu không chỉ treo lên cho đẹp, mà in vào từng bước chân, từng giọt mồ hôi của những người lính công trường.
Chủ tịch Công đoàn TCT Licogi Phạm Hồng Quân động viên kịp thời người lao động trên công trường cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang.
Và trong vòng xoáy khốc liệt đó, bữa cơm giản dị nhưng đầy đủ hơn thường lệ bỗng trở thành một khoảng lặng quý giá.
Hơn 40 người thợ ngồi lại bên nhau, không phải để họp hay chia việc, mà để ăn cùng nhau. Những gương mặt vốn chỉ lướt qua nhau giữa guồng máy thi công giờ được nhìn kỹ hơn, gần hơn. Những nếp nhăn, những vệt mồ hôi chưa kịp khô, cả ánh mắt thấm đẫm mệt nhọc mà kiêu hãnh. Tất cả được soi tỏ trong ánh đèn và niềm xúc động.
Không chỉ là bữa cơm mà là sự hiện diện của yêu thương
Đến cùng bữa cơm hôm ấy không chỉ có cán bộ công ty, mà có cả lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty LICOGI. Họ không phát biểu nhiều, không đứng trên bục, mà lặng lẽ hỏi han, lắng nghe từng câu chuyện, từng tâm tư người lao động. Từ Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng công trường Đào Ngọc Vũ đến Chủ tịch Công đoàn LICOGI 14 Huỳnh Thành Hậu, hôm ấy đều ngồi giữa anh em, như những người thân.
"Chúng tôi coi bữa cơm này là một lời cảm ơn", Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phạm Hồng Quân nói. "Không có lời tri ân nào thiết thực hơn việc ngồi ăn cùng nhau trong giờ phút căng thẳng nhất".
Một trong những người thợ được trao quà dịp này là anh Nguyễn Quang Điệp - thợ sửa chữa máy. Vừa lau vội bàn tay dính dầu, anh xúc động chia sẻ: Ở công trường, có lúc mệt lắm. Nhưng khi nhận được món quà từ công đoàn, tôi thấy mình được hiểu, được trân trọng. Nó không chỉ là một suất hỗ trợ, mà là nguồn động viên lớn. Như một liều thuốc tinh thần vậy.
Tình cảm gắn kết trong Bữa cơm công đoàn được tổ chức tại công trường
Câu chuyện của anh Điệp không phải cá biệt. Với 10 công nhân nhận hỗ trợ lần này và với hàng chục người cùng ăn bữa cơm đó, họ cảm nhận được một điều rõ ràng: Mình không đơn độc giữa công trường.
Tổ chức Công đoàn không chỉ đồng hành trên giấy tờ, mà hiện diện bằng những điều giản dị, cụ thể và kịp thời nhất.
Sau bữa ăn, người trở lại lán máy, người kiểm tra lại các phương án chống bão. Bữa cơm qua đi, nhưng hơi ấm còn đọng mãi. Trong tiếng động cơ trở lại gầm vang, có điều gì đó đã thay đổi, sự gắn kết, sự tiếp sức, niềm tin.
Ở LICOGI 14, người ta hiểu rằng một công trình không chỉ được xây bằng xi măng, thép và máy móc. Mỗi mét đường còn được đắp bằng niềm tin và tình người. Và những chương trình như "Bữa cơm Công đoàn" chính là một cách âm thầm, bền bỉ để kiến tạo nên điều đó.
Bằng những bữa cơm đúng lúc, bằng sự lắng nghe chân thành, họ đang xây một con đường khác, song hành cùng đại lộ giao thông: "Con đường nhân văn", nơi con người là trung tâm của mọi nỗ lực phát triển bền vững.
Lê Mỹ
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/hoi-am-giu-chan-nguoi-tho-tren-cong-truong-lon-19225072223404338.htm