Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm trợ giúp gia đình chị Âu. Ảnh: Thu Hiền
Cuộc đời chị Âu (38 tuổi) là một thước phim dài đầy bi kịch. Hai lần sinh con là hai lần bị chồng bỏ rơi, chị một mình gồng gánh nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Tháng 7-2025, tai nạn ngã giàn giáo khi làm việc khiến chị bị chấn thương cột sống nghiêm trọng, liệt nửa người và phải phụ thuộc hoàn toàn vào ống thông tiểu. Nghiệt ngã thay, khi đang điều trị chấn thương, chị phát hiện bị ung thư tử cung.
Để chạy chữa cho chị, gia đình đã vay mượn gần 200 triệu đồng, lâm vào cảnh khánh kiệt. Mọi chi phí sinh hoạt và tiền thuốc thang đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ già (71 tuổi) và người anh trai làm nghề phụ hồ. Cháu Vy (lớp 6) và cháu Lâm (lớp 1) luôn ân cần xoa bóp đôi chân liệt của mẹ, vừa cặm cụi cạo hạt điều thuê xuyên đêm để chắt chiu từng đồng, giữ lấy giấc mơ đến trường.
Đại diện nhà tài trợ chính, đồng tài trợ trao hỗ trợ gia đình chị Âu. Ảnh: Thu Hiền
Những hình ảnh đầy bi thương ấy đã chạm đến trái tim nhân ái gần xa. Từ nhà tài trợ chính - Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương, đến các đơn vị đồng hành như: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bình Phước... Các câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố Đồng Nai… cũng có những cách vận động, hình thức kêu gọi khác nhau, số tiền đóng góp dù lớn hay nhỏ đều vô cùng nghĩa tình và ấm áp. "Sự hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, các nhà hảo tâm không chỉ giúp gia đình chị Âu vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lá lành đùm lá rách trong cộng đồng” - ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Long chia sẻ.
Ngay tại chương trình, gia đình chị Âu đã đón nhận tổng số tiền hơn 157 triệu đồng. Ban tổ chức đã thống nhất phương án sử dụng: hơn 17,7 triệu đồng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho chị Âu, 140 triệu đồng gửi tiết kiệm do anh Đào Văn Hiên (anh ruột của chị Âu) đứng tên và UBND phường Phước Long quản lý sổ nhằm đảm bảo sử dụng đúng mục đích chữa bệnh cho chị Âu và chi phí học tập cho các con chị.
Đón nhận món quà nhân ái, chị Âu nghẹn ngào chia sẻ: "Chương trình chính là “chiếc phao” cứu sinh, giúp tôi có tiền chữa bệnh, cho tôi niềm tin để sống, cho các con tôi một cơ hội giữ lấy con chữ, giữ lấy tương lai".
Những món quà, những lời an ủi, động viên của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm nghị lực để người mẹ đơn thân chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Thu Hiền
Thu Hiền