Hơn nửa thế kỷ nối nhịp cầu đoàn kết các dân tộc

Hơn nửa thế kỷ nối nhịp cầu đoàn kết các dân tộc
3 giờ trướcBài gốc
Mang tiếng nói của đồng bào Tây Nguyên đến Quốc hội
Trong dòng chảy lịch sử của Quốc hội Việt Nam, có những cái tên đã trở thành huyền thoại, không chỉ bởi thời gian tại nhiệm mà bởi những dấu ấn sâu đậm họ để lại trong lòng dân tộc. Bác sĩ, nhà giáo, nhà chính trị Y Ngông Niê Kđăm chính là một biểu tượng như thế. 9 khóa liên tiếp, hơn nửa thế kỷ gắn bó làm đại biểu Quốc hội, ông Y Ngông Niê Kđăm là một trong những đại biểu đặc biệt nhất trong lịch sử Quốc hội Việt Nam.
Sinh năm 1922 tại Đắk Lắk trong một gia đình nghèo khó, sớm chịu nỗi đau mất cha, ông Y Ngông Niê Kđăm lớn lên giữa cảnh lầm than của người dân mất nước. Chính sự cơ cực ấy đã hun đúc trong chàng trai trẻ người Êđê ngọn lửa yêu nước, thương dân và khát vọng tự do.
Năm 1945, khi làn sóng cách mạng dâng cao, chàng trai Y Ngông Niê Kđăm đã cùng tầng lớp trí thức Êđê đứng dưới ngọn cờ của Đảng, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa thành công tại Đắk Lắk. Ngày 24/8/1945, ở tuổi 23, ông đảm trách cương vị Phó Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh. Nhưng bước ngoặt lớn nhất là ngày 6/1/1946, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa I. Chàng trai trẻ ấy đã mang theo niềm tin và kỳ vọng của đồng bào Tây Nguyên đến Thủ đô Hà Nội.
Đoàn kết các dân tộc được ông Y Ngông Niê Kđăm hết sức chú trọng. Nguồn: VGP
Trong hồi ký, ông từng bồi hồi nhớ lại sự khắc nghiệt của ngày bầu cử ấy dưới họng súng kẻ thù. “Giặc Pháp ra sức phá hoại cuộc bầu cử, có nơi hòm phiếu bị đập phá, cử tri và cả cán bộ bị bắn chết. Nhưng cuộc bầu cử vẫn thắng lợi. 5 người được giới thiệu, trúng cử 3, trong đó có tôi. Tôi không bao giờ quên được ngày 6/1/1946 ấy".
Khi biết mình trúng cử, ông mừng lắm, "nhưng cũng rất lo lắng. Bao nhiêu công việc bề bộn của chính quyền mới, mình lại còn rất trẻ (tôi mới 24 tuổi), chưa có kinh nghiệm lãnh đạo. Kẻ thù thì luôn tìm cách phá hoại chính quyền còn non trẻ, nền kinh tế chúng ta nghèo nàn, người dân còn đói khổ… Bao mối lo toan. Nhưng được dân tín nhiệm cử làm người đại diện cho dân tộc mình, vì dân, tôi tự hứa sẽ tích cực học hỏi để làm cho tốt nhiệm vụ nặng nề này”.
Từ khoảnh khắc ấy, tên tuổi Y Ngông Niê Kđăm gắn liền với Quốc hội Việt Nam, trở thành nhịp cầu nối, đem tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Tây Nguyên đến với Quốc hội.
Cầu nối đại đoàn kết các dân tộc
Sinh thời, Bác Hồ từng đặt cho ông Y Ngông Niê Kđăm bí danh Nguyễn Ái Việt, với kỳ vọng ông trở thành cầu nối gắn kết các dân tộc Việt Nam. Bí danh ấy không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc…
Trong hơn 30 năm công tác tại Thủ đô Hà Nội, ông Y Ngông Niê Kđăm đảm trách nhiều cương vị quan trọng khác nhau như: Giám đốc trường dân tộc Trung ương, Giám đốc trường Học sinh miền Nam tại Quế Lâm (Trung Quốc)… Sau ngày thống nhất đất nước, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, rồi được điều động trở lại Đắk Lắk, lần lượt giữ các cương vị: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy.
Thời kỳ đó, đời sống của người dân vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Ông Y Ngông Niê Kđăm cùng với cấp ủy, chính quyền đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp, lần lượt giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, đưa Đắk Lắk vượt qua khó khăn, gian khổ, bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt của nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Đắk Lắk có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược. Bên cạnh chỉ đạo tăng gia sản xuất, giải quyết vấn đề lương thực, thì công tác dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng được Bí thư Tỉnh ủy Y Ngông Niê Kđăm hết sức chú trọng. Ông đưa ra chính sách đãi ngộ để thu hút cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số và các vùng miền khác vào Tây Nguyên công tác.
Trong suốt 9 khóa làm đại biểu Quốc hội, ông luôn tích cực tham gia thể chế hóa đường lối của Đảng và Nhà nước, mạnh dạn đề xuất giải pháp cho các vấn đề dân tộc, ngôn ngữ, giáo dục và văn hóa. Đặc biệt, khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông đi khắp nơi, đến các vùng xa xôi để giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc. Nhiều chính sách do ông đề xuất vẫn còn giá trị đến ngày nay.
Theo nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, ông Y Ngông Niê Kđăm là một trong những điển hình về lòng yêu nước, yêu thương đồng bào, đồng chí. Ông luôn luôn đau đáu tham mưu cho Đảng, Nhà nước về những chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Ngoài ra, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhà nước, ông cũng tiêu biểu cho sự đoàn kết các dân tộc, không chỉ là các dân tộc thiểu số, mà ông luôn dặn anh em, đồng chí, đồng bào: Chúng ta đoàn kết theo Đảng, theo Bác Hồ là đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thống nhất…
Thảo Nguyên
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/hon-nua-the-ky-noi-nhip-cau-doan-ket-cac-dan-toc-10402320.html