Ngày 14-5, nhà sản xuất bộ phim Mang mẹ đi bỏ (đạo diễn Mo Hong-jin), dự án hợp tác Việt – Hàn, đã phát hành tập hậu trường đầu tiên, hé lộ bối cảnh hợp tác và mục tiêu ban đầu của dự án.
Ê-kíp làm phim của Hàn và Việt Nam chụp hình sau khi khép lại quá trình quay phim tại Hàn Quốc. Ảnh: ĐPCC
Dự án phim gia đình đậm chất Việt
Đạo diễn, kiêm biên kịch Mo Hong-jin cho biết với tình yêu dành cho Việt Nam, ông tham vọng có thể kể một câu chuyện gia đình ấm áp, đầy tính nhân văn, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến khán giả trên thế giới.
Đạo diễn kiêm biên kịch Mo Hong-jin.
Đồng hành cùng đạo diễn Mo Hong-jin là NSX Kim Dae-kuen, đại diện cho ê-kíp sản xuất Hàn Quốc.
Về phía Việt Nam, phim có sự tham gia của NSX Phan Gia Nhật Linh trong vai trò cố vấn dự án, từ khâu kịch bản đến quá trình sản xuất, hậu kỳ, quảng bá phim, cũng như đóng góp và giữ gìn chất liệu Việt trong tác phẩm.
Đội ngũ sản xuất còn có Choi Yuno, nhà làm phim Hàn Quốc đã làm việc tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua, đóng vai trò là cầu nối giữa hai ê-kíp Việt Nam và Hàn Quốc.
Theo đạo diễn Choi Yuno, trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông từng nhận được nhiều lời mời hợp tác từ phía Hàn Quốc. Tuy nhiên, phần lớn các kịch bản đều thiếu sự gắn bó với con người và đời sống thực tế tại Việt Nam, chỉ đơn thuần mang tính chất “dán nhãn” hợp tác quốc tế.
“Lần đầu tiên nhận kịch bản Mang mẹ đi bỏ, tôi được giới thiệu rằng đây là câu chuyện lấy bối cảnh tại Việt Nam, với các nhân vật đều là người Việt. Thành thật mà nói, lúc đó tôi có chút hoài nghi. Nhưng khi bắt đầu đọc, tôi thật sự bất ngờ. Đây là một kịch bản được viết rất tốt. Tôi đã bị cuốn vào câu chuyện và có những khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt” - đạo diễn Choi Yuno chia sẻ.
NSX Phan Gia Nhật Linh (bìa phải) và các diễn viên Việt Nam.
Hồng Đào tái ngộ Tuấn Trần
Trong dự án Mang mẹ đi bỏ diễn viên Hồng Đào và Tuấn Trần được lựa chọn nằm trong tuyến nhân vật chính.
"Mang mẹ đi bỏ" là dự án đánh dấu cho lần thứ 2 kết hợp diễn xuất của Hồng Đào và Tuấn Trần kể từ phim điện ảnh "Mai" của Trấn Thành dịp tết 2024.
NSX Phan Gia Nhật Linh cho biết khi gửi lời mời đến diễn viên Hồng Đào, nữ diễn viên đã đùa vui rằng "vai này mà không cho tôi thì tôi cũng lấy tiền để mua lại vai này nữa".
Diễn viên Hồng Đào đã thể hiện sự hào hứng với vai diễn đặc biệt trong Mang mẹ đi bỏ.
"Trong khoảng 2 năm gần đây, các dự án ở Việt Nam bắt đầu có những vai phù hợp với lứa tuổi của tôi nên tôi có nhiều chọn lựa hơn. Và bây giờ tiêu chí chọn vai của tôi sẽ là những dạng vai tôi chưa từng trải qua. Rất ít khi có những vai diễn hay và có tất cả những hỉ nộ ái ố để mình được trình diễn như vậy" - diễn viên Hồng Đào nói.
Riêng về Tuấn Trần, đạo diễn Mo Hong-jin đã "chỉ định" nam diễn viên vào vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ chỉ thông qua tấm poster phim Đất rừng phương Nam treo ở rạp.
"Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy diễn viên trong poster, tôi đã có cảm giác mãnh liệt rằng người đó chính là nhân vật chính cho câu chuyện của mình.
Và sau khi đã làm việc với Tuấn Trần, tôi phải nói rằng, dường như cậu ấy sinh ra để làm diễn viên. Phong cách của cậu ấy là tài năng trời ban, không phải thứ có thể học từ sách vở" - đạo diễn Mo Hong-jin chia sẻ.
Nam diễn viên Jung Il-woo – ngôi sao từng ghi dấu ấn trong Gia đình là số 1.
Được biết, nam diễn viên Jung Il-woo – ngôi sao từng ghi dấu ấn trong Gia đình là số 1, là lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất nhờ tên tuổi quen thuộc với khán giả Việt Nam. Với cảm tình đặc biệt dành cho dải đất hình chữ S, anh đã nhanh chóng gật đầu đồng ý tham gia dự án ngay khi nhận được lời mời.
Về phía Tuấn Trần, nếu trước đây khán giả đã quen nhìn thấy Tuấn Trần trong những vai diễn ngổ ngáo, hay cãi lời cha mẹ, thì với Mang mẹ đi bỏ, nam diễn viên sẽ mang đến một hình ảnh khác biệt chưa từng có.
"Đây là một nhân vật ít nói nhất, chịu đựng nhiều nhất, nhẫn nhịn và thương mẹ nhiều nhất" - Tuấn Trần hé lộ.
Ngoài ra Mang mẹ đi bỏ cũng có sự tham gia của Juliet Bảo. Trong phim, nữ diễn viên trẻ được làm việc và tương tác trực tiếp cùng bạn diễn Jung Il-woo trong nhiều phân cảnh tại Hàn Quốc.
Mang mẹ đi bỏ là câu chuyện về tình mẫu tử, xoay quanh sự giằng xé tâm lý của người con trai trong quá trình chăm sóc mẹ bị bệnh nặng.
Nội dung phim cũng thể hiện sự dằn vặt của người mẹ khi vô tình trở thành gánh nặng của con.
Tên phim góp phần đánh mạnh vào tâm lý khán giả, gây tò mò về quyết định cuối cùng của nhân vật và đặt ra câu hỏi: “Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?”.
Mang mẹ đi bỏ đã được cấp phép và dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 1-8-2025.