Hong Kong: Hồi ức Tết Nguyên đán nhộn nhịp từ 40 năm trước

Hong Kong: Hồi ức Tết Nguyên đán nhộn nhịp từ 40 năm trước
3 giờ trướcBài gốc
Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân xứ Cảng Thơm mỗi dịp Xuân về. Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, đây còn là không gian mang đậm ý nghĩa biểu tượng với hy vọng về một năm mới sung túc qua những nhành hoa lan, hay sự tài lộc và may mắn gửi gắm trong những chậu quất cảnh.
Không khí Tết Nguyên đán tại Hong Kong 40 năm trước
Chợ hoa Victoria: Tâm điểm mua sắm Tết của người dân Hong Kong
Khu vực thu hút đông đảo người dân và du khách nhất là công viên Victoria, nơi diễn ra các hoạt động mua bán hoa cây cảnh quy mô lớn. Năm 1993, chợ hoa này ghi nhận diện tích lên tới 4-5 ha, tương đương với 6 sân bóng đá mini.
Vào năm 1986, hình ảnh những công nhân tất bật dỡ cành đào để chuẩn bị bày bán tại đây đã trở thành một dấu ấn khó quên về sự nhộn nhịp của thị trường Tết thời bấy giờ.
Công nhân dỡ cành đào chuẩn bị bày bán tại công viên Victoria năm 1986
Ngày nay, giá trị kinh tế tại khu chợ này vẫn rất lớn. Chính quyền đưa ra mức giá sàn dao động từ 8.500-10.500 HKD (khoảng 27-34 triệu đồng) cho mỗi gian hàng đồ khô và 22.000-25.000 HKD (khoảng 71-80 triệu đồng) cho các gian hàng hoa tươi. Đặc biệt, tại các phiên đấu giá công khai, những vị trí đắc địa gần lối ra vào có thể được các tiểu thương chốt giá từ 40.000-60.000 HKD (khoảng 128-192 triệu đồng).
Một trong những mặt hàng đặc trưng tại chợ hoa Victoria năm 1995 là quả dư thừa (hay còn gọi là cà vú). Người Hong Kong ưa chuộng loại quả này để bày mâm ngũ quả vì màu sắc vàng tươi bắt mắt, dù chúng có độc tính cao và không thể ăn được.
Một khách hàng mặc cả mua quả dư thừa tại chợ hoa công viên Victoria năm 1995
Thói quen mua sắm và những kiêng kỵ độc đáo
Trước thềm Tết Nguyên đán, các cửa hàng bách hóa và siêu thị tại Hong Kong luôn trong tình trạng đông đúc khi người dân đổ xô đi mua quà tặng và thực phẩm cho gia đình. Tuy nhiên, thị trường lại ghi nhận một nghịch lý thú vị tại các cửa hàng giày dép.
Người dân đổ xô đến các cửa hàng bách hóa mua sắm quà tặng
Dù các cửa hàng giày thường tung ra các chương trình giảm giá mạnh, sức mua tại đây vẫn rất thấp. Nguyên nhân xuất phát từ quan niệm truyền thống cho rằng việc mua giày vào đầu năm mới sẽ mang lại những điều không may mắn.
Các cửa hàng giày dép thường vắng khách dù giảm giá mạnh vì quan niệm kiêng kỵ
Lưu giữ nét chữ truyền thống và phong tục lì xì
Fai chun hay còn gọi là câu đối đỏ, liễn Tết là vật phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Từ thập niên 70, các thầy đồ đã bày bán chữ ngay trên phố, chủ yếu tại các khu vực như Mong Kok hay Wan Chai, với những lời chúc sức khỏe và phát tài bằng mực tàu giấy đỏ.
Quầy bán câu đối đỏ (fai chun) tại khu Mong Kok năm 1977
Bên cạnh câu đối, phong bao lì xì cũng có sự thay đổi theo thời gian. Vào những năm 2004 trên đường Lee Tung, các mẫu bao lì xì vẫn còn khá đơn giản, chủ yếu dùng tông màu đỏ vàng truyền thống và in chữ "Phúc" ở trung tâm, thay vì các hình ảnh cầu kỳ như hiện tại.
Nghệ sĩ thư pháp Lo Pak-chuen viết câu đối Tết năm 1994
Song hành cùng phong tục lì xì là thói quen đổi tiền mới của người dân. Ghi nhận vào năm 2008, rất đông người dân đã có mặt tại các chi nhánh ngân hàng như HSBC để đổi những tờ tiền mệnh giá nhỏ còn thơm mùi mực mới, chuẩn bị cho thủ tục mừng tuổi lấy may đầu năm.
Người phụ nữ mua bao lì xì trên đường Lee Tung năm 2004
PHỐ HỘI
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/hong-kong-hoi-uc-tet-nguyen-dan-nhon-nhip-tu-40-nam-truoc-3324720.html