Gần 3 năm sau khi bị New York Times gán mác “lợi dụng hình ảnh gợi cảm để kiếm tiền”, Livvy Dunne, cựu vận động viên thể dục dụng cụ của Đại học Bang Louisiana (LSU), lần đầu lên tiếng.
Livvy Dunne gọi đây là “cuộc đối đầu vừa giận dữ, vừa mang tính bước ngoặt” trong sự nghiệp của mình.
Tháng 11/2022, Dunne, khi đó 20 tuổi, trở thành tâm điểm trong bài viết gây tranh cãi trên New York Times với tiêu đề: “Những hợp đồng quảng cáo mới của vận động viên đại học làm dấy lên nỗi lo cũ: Gợi tình để kiếm tiền”.
Trong buổi trò chuyện trên podcast với Stephanie McMahon, cựu CEO của đế chế đô vật WWE, Dunne lần đầu chia sẻ cảm giác khi đối mặt với bài viết này.
Khi đó, Dunne đã phản ứng ngay lập tức. Cô đăng lại bức ảnh lên Instagram Story kèm dòng chất vấn: "@New York Times, cái này có quá đáng không?".
Tháng 5 vừa qua, Livvy Dunne chính thức trở thành một trong 4 gương mặt trang bìa của ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit 2025, sau hai lần góp mặt trước đó.
Bộ ảnh được thực hiện tại Bermuda, nơi Dunne tạo dáng giữa khung cảnh nhiệt đới với bikini mỏng manh.
Trong bức ảnh trang bìa, Dunne quỳ gối dưới nước trong bộ bikini họa tiết ngựa vằn, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Ít ai biết, thời điểm đó Dunne đang bị nứt xương bánh chè. Đó là chấn thương đã khiến cô phải kết thúc sớm mùa giải cuối cùng ở LSU.
Suốt 5 năm tại LSU, Livvy Dunne là vận động viên tài năng và ngôi sao mạng xã hội với hơn 13 triệu người theo dõi trên TikTok và Instagram. Cô hiện là nữ vận động viên đại học có giá trị hình ảnh cao nhất nước Mỹ, được định giá 4,1 triệu USD.
Thiên Anh