Quỳnh Lương mới đây đã phải đăng tải tâm thư cầu cứu vì bị dân mạng tấn công khi trước đó cô có lên tiếng bênh vực hotgirl Thiên An. Cụ thể, trên tài khoản Facebook của mình cô bày tỏ mình đã sai và từng công khai livestream xin lỗi nhưng không được buông tha.
Quỳnh Lương cho hay khoảng 2 tháng nay, cô gặp quá nhiều phiền phức vì sự tấn công của nhiều người dùng mạng. "Hàng ngày vẫn có người nhắn tin trù ẻo em bé trong bụng lẫn trù cả bà em khi bà em đang trong giai đoạn khó khăn đối diện với bệnh tật, hôm nay tiếp tục tới em gái của em".
Quỳnh Lương lên tiếng cầu cứu vì bị dân mạng tấn công suốt 2 tháng qua.
Cô cho biết khi mang bầu cô vẫn tăng cân đều và làm việc chăm chỉ nuôi gia đình nhưng từ khi bị tấn công Quỳnh Lương không ăn, không ngủ. Ngay cả chuyện người thân của cô qua đời cũng bị lôi vào câu chuyện không liên quan. Quỳnh Lương một lần nữa khẳng định cô không là fan của ai và chỉ một lần "lỡ lời", đã công khai xin lỗi nhưng vẫn không được buông tha.
Cuối cùng, Quỳnh Lương nhắn gửi: "Câu chuyện thì luôn có đúng và sai và người đúng thì không cần truyền thông bẩn để công kích ai hết. Em tin là tòa án sẽ trả lại công bằng cho người bị oan. Làm ơn đừng làm phiền gia đình em nữa. Một lần lỡ lời với em nó là bài học quá lớn mà em phải gánh chịu suốt 2 tháng nay rồi. Làm ơn buông tha cho gia đình em".
Quỳnh Lương và hotgirl Thiên An từng thân thiết với nhau.
Trước khi phải lên tiếng kêu cứu, Quỳnh Lương từng dính drama khi có phát ngôn trên mạng khi fan hỏi "có yêu Jack không?", cô thẳng thắn nói: "Không em ơi, chị không yêu mấy người bỏ con. Ok chưa, vừa lòng em chưa?". Lần "lỡ lời" này đã khiến Quỳnh Lương vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ một bộ phận cư dân mạng. Trên TikTok, hàng loạt video mỉa mai, cà khịa liên tục xuất hiện khiến tên tuổi của nữ chính phim "Đừng làm mẹ cáu" trở thành tâm điểm bàn tán.
Quỳnh Lương sinh năm 1995, quê Phú Thọ, người đẹp gây dấu ấn với khán giả phim truyền hình giờ vàng qua các phim: Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng làm mẹ cáu, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Mặt trời mùa đông…
Đỗ Quyên