'Hũ gạo ân tình' thắp sáng Trung thu

'Hũ gạo ân tình' thắp sáng Trung thu
2 giờ trướcBài gốc
Chiều Trung thu, khi hoàng hôn buông xuống, chùa Phước An rộn ràng tiếng cười nói. Hàng trăm em nhỏ tay cầm lồng đèn, mắt ánh lên niềm vui, khiến không gian cửa thiền thêm ấm áp và rực sáng trong đêm trăng tròn. Trung thu năm nay, chùa Phước An tổ chức chương trình “Vui Trung thu - Trao yêu thương”, trao hơn 500 phần quà gồm bánh, kẹo, lồng đèn và “hũ gạo ân tình” cho trẻ em nghèo, mồ côi và gia đình khó khăn xã Hòa Bình.
Ở nơi cửa Phật hiền hòa, Trung thu không chỉ là niềm vui của trẻ thơ mà còn là dịp khơi dậy lòng nhân ái, để mỗi người sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, và để ánh trăng rằm mãi sáng trong tim trẻ nhỏ quê nghèo xã Hòa Bình.
Trước ngày Rằm, các Phật tử và thiện nguyện viên của chùa Phước An đã cùng nhau gói từng phần quà, chuẩn bị lồng đèn và những “hũ gạo ân tình”. Hơn 500 phần quà được sắp xếp chu đáo, gửi gắm trong đó tấm lòng sẻ chia và tinh thần “Phật pháp nhập thế” - mang yêu thương đến với bà con.
Bên cạnh những phần quà Trung thu, nhà chùa còn trao “hũ gạo ân tình” cho các hộ khó khăn, gửi gắm tấm lòng sẻ chia và tinh thần “lá lành đùm lá rách” của Phật tử. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - người dân xã Hòa Bình xúc động nói: “Trung thu này nhà tôi vui lắm, tụi nhỏ có bánh, có lồng đèn, lại được chùa cho thêm gạo. Cái quý là tấm lòng, là tình người, là sự quan tâm của nhà chùa đối với dân nghèo chúng tôi”.
Mong rằng những phần quà nhỏ hôm nay sẽ mang đến niềm vui và động lực cho các em vươn lên trong học tập, cuộc sống.
Giữa không gian cửa thiền thanh tịnh, những ‘hũ gạo ân tình’ và món quà Trung thu giản dị lại hóa thành ngọn đèn sáng, soi ấm gieo vào lòng người niềm tin về tình thương và sự sẻ chia.
Chương trình còn có tiết mục văn nghệ, múa lân, phá cỗ do chính các Phật tử trẻ và thanh niên địa phương biểu diễn, tạo nên không khí sôi nổi, rộn ràng. Tiếng trống lân vang lên như đánh thức bao ước mơ nhỏ bé, đưa các em vào thế giới tuổi thơ đầy màu sắc.
Rằm tháng Tám qua đi, dư âm của buổi Trung thu tại chùa Phước An còn đọng lại trong lòng mỗi người. Hơn 500 phần quà, hàng chục “hũ gạo ân tình” đã được trao đi - nhưng điều quý giá hơn cả là ánh sáng của lòng nhân ái, là niềm tin vào tình người, vào sự sẻ chia không ngừng lan tỏa.
CTV Trí Trần/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hu-gao-an-tinh-thap-sang-trung-thu-post1235853.vov