Huân chương Lao động hạng Ba là phần thưởng cao quý trong sự nghiệp trồng người của cô giáo Lê Thùy Linh Phượng, Trường THPT Nguyễn Du (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Trương Hiện
Tận tụy với nghề
Trong ngôi nhà nhỏ của cô Lê Thùy Linh Phượng, những tấm bằng khen, giấy khen được treo ngay ngắn trên tường như đánh dấu hành trình hơn 2 thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trồng người. Nhiều năm liền, cô Phượng được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; đạt nhiều giải cao trong Hội thi Giáo viên giỏi THPT cấp tỉnh và có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm giá trị trong giảng dạy. Và phía sau sự lấp lánh của những ghi nhận đó là một cô giáo khiêm nhường, điềm đạm, luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao với từng bài giảng, từng nhiệm vụ được giao.
22 năm gắn bó với bục giảng, cô Phượng luôn giữ cho mình tác phong chỉn chu, tâm thế cầu thị, coi chuẩn mực nghề nghiệp là nguyên tắc sống.
“Là một giáo viên, một đảng viên, tôi tự nhắc mình phải luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của nhà trường. Quan trọng hơn hết phải là tấm gương cho học sinh noi theo” - cô Phượng chia sẻ.
Điều làm nên dấu ấn đặc biệt trong mỗi tiết học Ngữ văn của mình chính là cách cô đưa văn học đến gần hơn với đời sống. Cô thiết kế hoạt động học tập hấp dẫn, giao nhiệm vụ trước mỗi bài học mới để học sinh chủ động chuẩn bị; nhờ vậy học sinh bước vào lớp với sự hứng khởi, được trải nghiệm, thảo luận và hình thành tư duy độc lập. Văn chương dưới sự dẫn dắt của cô không còn khô khan mà trở thành hành trình khám phá, tự cảm nhận và dần trưởng thành của riêng mỗi học sinh.
Em Nguyễn Lam Xuân Mai, lớp 12D6, Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: “Cô Phượng không chỉ là người dạy Văn mà còn giống như người mẹ thứ 2 của em. Từ những ngày đầu bước vào THPT, cô đã tận tình dìu dắt, quan tâm và giúp đỡ em từng bước. Nhờ cách dạy tận tụy, gần gũi, cô đã khiến môn Ngữ văn trở nên thú vị và dễ tiếp thu hơn. Cô không chỉ truyền kiến thức mà còn dạy em cách cảm nhận cuộc sống, cách suy nghĩ chín chắn và sống tử tế”.
“Tình thương” - giá trị lớn nhất nuôi dưỡng nghề giáo
Đối với cô Lê Thùy Linh Phượng, điều níu giữ cô với nghề không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương - một giá trị mà cô xem là căn cốt và bền bỉ nhất. Chia sẻ về quan điểm sống của mình, cô Phượng trải lòng: “Tôi đã gắn bó với nghề 22 năm, hành trình ấy có niềm vui, nhưng cũng không ít thử thách, có lúc khiến tôi nghĩ đến việc rẽ sang hướng khác. Nhưng cuối cùng, vì thương học trò, yêu nghề và cái duyên với nghề giáo đã khiến tôi ở lại. Với tình thương, chúng ta có thể làm được mọi điều tốt nhất cho mọi người”.
Trong câu chuyện của mình, cô Phượng luôn nhắc đến chữ “thương”, thương không chỉ là cảm xúc, đó là sự bao dung, thấu hiểu, mong điều tốt đẹp cho người khác và luôn đi kèm những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực. Với cô Phượng, chữ “thương” ấy hiện diện trong từng tiết dạy, từ cách cô kiên nhẫn lắng nghe, nhẹ nhàng nhắc nhở đến sự tận tụy uốn nắn học trò vượt qua khó khăn.
Trong đánh giá của đồng nghiệp, cô Lê Thùy Linh Phượng là một trong những nhân tố nổi bật của Trường THPT Nguyễn Du. Thầy Nguyễn Quang Hưng, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cô Phượng là một trong những giáo viên xuất sắc, tiêu biểu của trường. Cô góp phần nâng cao chất lượng giáo dục môn Ngữ văn. Là đảng viên, cô luôn tự giác học tập, nghiên cứu khoa học và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Chị Nguyễn Thái Hoàng Thương, học sinh Trường THPT Nguyễn Du khóa 2019-2020 dù đã ra trường nhưng mỗi mùa hiến chương vẫn trở về thăm cô.
Chị Hoàng Thương bộc bạch: “Sự trưởng thành và những thành công nhỏ bé của tôi hôm nay đều có dấu ấn của cô Phượng. Với tôi, cô Phượng không chỉ là một giáo viên dạy văn mà còn như một người đồng hành, lắng nghe, khuyên nhủ và định hướng cho tôi cả trong học tập lẫn cuộc sống. Đến bây giờ, khi đã bước vào hành trình xây dựng sự nghiệp, bài học về tình thương mà cô Phượng truyền lại cho tôi luôn có giá trị ở mọi thời điểm của cuộc đời”.
Phần thưởng xứng đáng
Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng từng khẳng định: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo”. Trong hành trình 22 năm qua, cô Lê Thùy Linh Phượng đã sống trọn vẹn với sự cao quý ấy bằng chính tấm lòng, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Huân chương Lao động hạng Ba mà cô vừa nhận được không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi mà còn là niềm tự hào của tập thể Trường THPT Nguyễn Du - nơi cô đã gắn bó và đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chuyên môn của nhà trường.
“Là đồng nghiệp của cô Phượng, tôi nhận thấy cô không chỉ giỏi chuyên môn, chăm chỉ và tận tụy với nghề mà còn là một đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng. Cô thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo và cũng là nguồn cảm hứng, động lực để đồng nghiệp noi gương và không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày” - thầy Lê Xuân Hải, giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Trường THPT Nguyễn Du nhận xét.
Với cô Lê Thùy Linh Phượng, tấm Huân chương Lao động hạng Ba không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để cô tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo yêu thương trên bục giảng. Với cô, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là được chứng kiến học trò của mình trưởng thành, đó mới chính là “huân chương” từ trái tim mà mỗi người giáo viên mang theo suốt cuộc đời.
Đào Bằng