Tối 4/10, tại Nhà Văn hóa xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên tổ chức Đêm hội Trăng Rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với các hoạt động văn nghệ, rước đèn và trao quà cho học sinh khó khăn, khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Bà Bạch Thị Hằng , phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão trao quà cho các em thiếu nhi trong Đêm hội trăng rằm.
Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Khai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ông Cáp Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, bà Bạch Thị Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân, đội viên, nhi đồng của xã.
UBND xã Phạm Ngũ Lão tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, các em thiếu nhi đã được lắng nghe thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Lương Cường. Lá thư gửi gắm những lời chúc ấm áp, động viên các em không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
Các hoạt động văn nghệ cùng trò chơi dân gian được tổ chức tối ngày 4/10 tại Nhà văn hóa xã Phạm Ngũ Lão.
Trong không khí náo nức, hân hoan của Đêm hội Trăng Rằm tại xã Phạm Ngũ Lão, Hưng Yên, các em thiếu niên, nhi đồng đã được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi động, tham gia trò chơi dân gian đầy thú vị, rước đèn ông sao rực rỡ và thưởng thức màn múa lân sư rồng đặc sắc. Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao nhiều suất quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm vui và động lực để các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Các hoạt động văn nghệ cùng trò chơi dân gian được tổ chức tối ngày 4/10 tại Nhà văn hóa xã Phạm Ngũ Lão.
Đồng thời, để mang đến những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho các em thiếu nhi, UBND xã đã trích kinh phí phân bổ cho các thôn để trao tặng quà Trung thu. Những phần quà tuy đơn sơ nhưng đong đầy tình cảm, thể hiện sự quan tâm và động viên của chính quyền địa phương, góp phần mang lại một mùa Trung thu ấm áp, rực rỡ niềm vui và thắp sáng ước mơ cho các em.
Thu Hiền