Rộn ràng đêm hội Trăng Rằm tại Nam Phi

Rộn ràng đêm hội Trăng Rằm tại Nam Phi
2 giờ trướcBài gốc
Thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi tham gia lễ rước đèn. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, tối 5/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức hoạt động Vui hội Trăng rằm đầy màu sắc dành cho các em thiếu nhi trong cộng đồng người Việt Nam tại Pretoria và các khu vực lân cận. Sự kiện không chỉ mang đến không khí vui tươi, đầm ấm của ngày rằm tháng Tám mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc giữa lòng "đất nước Cầu Vồng".
Trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi, các em nhỏ đang sinh sống, học tập cùng phụ huynh hòa mình vào không gian tràn ngập những bài ca vui tươi về Tết Trung thu, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu và đầu lân tự chế ngộ nghĩnh. Các em thiếu nhi trong trang phục truyền thống háo hức tham gia đoàn rước đèn lồng, cùng phá cỗ truyền thống.
Nhiều hoạt động đa dạng như đố vui hỏi đáp về Tết Trung thu, trò chơi thiếu nhi vui nhộn, những bài ca, điệu múa, được các em tự diễn, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đặc biệt, khu vực ẩm thực truyền thống với bánh trung thu, hoa quả, bánh ngọt tự làm được chuẩn bị chu đáo, mang hương vị quê nhà đến gần hơn với các em thiếu nhi là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Nam Phi cũng như các em đã xa quê hương nhiều năm vì đi theo bố mẹ là cán bộ cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi. Lễ hội không chỉ mang lại niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn giúp các phụ huynh tìm lại ký ức tuổi thơ bên gia đình.
Đầu lân do các thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi tự làm để trưng bày tại đêm hội Trăng Rằm. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cho biết Trung Thu không chỉ là dịp để các em thiếu nhi sống xa quê hương vui chơi, mà còn là dịp để tất cả người Việt Nam xa xứ gắn kết cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ về nguồn cội, hướng về quê hương đất nước, đặc biệt là đồng bào, bạn bè đang chống chọi và khắc phục hậu quả bão lũ. Đại sứ khẳng định tuy cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi có số lượng nhỏ nhưng tình cảm là rất lớn. Đây là hoạt động thường niên của Đại sứ quán, dự kiến sẽ tiếp tục lan tỏa trong những năm tới, góp phần xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh tại Nam Phi.
Đại sứ cũng nhắn nhủ thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là tiếng Việt. Đại sứ nhấn mạnh: “Chúng ta vươn ra cùng bạn bè quốc tế, phải luôn học hỏi những gì hay của bạn, đồng thời cũng phải phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc và phong phú của Việt Nam”.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, cháu Thanh Hà, 12 tuổi, cho biết đây là năm thứ 2 cháu đón Tết Trung thu tại Nam Phi nhưng vẫn luôn cảm thấy hào hứng với lễ hội ở đây.
Cháu Thanh Hà cho biết: “Không khí Tết Trung thu ở Việt Nam rất rộn ràng, vui tươi, con được về quê đón Tết Trung thu với ông bà, với hàng xóm. Còn ở đây, con vẫn có được không khí sum vầy như thế với mọi người. Ở Việt Nam, con ra quầy là con có thể mua được đèn lồng, còn ở Nam Phi thì con được tự tay làm đèn lồng nên con thấy có giá trị hơn”.
Thiếu nhi cộng đồng người Việt Nam tại Pretoria tham gia chương trình. Ảnh: Hồng Minh - PV TTXVN tại Nam Phi
Thanh Hà cũng hào hứng kể ở Nam Phi được các cô chú chuẩn bị đồ ăn, bánh kẹo, làm trà sữa, những món mà con rất thích để phá cỗ nên vẫn cảm nhận được không khí rộn ràng của Trung thu không khác gì đang ở Việt Nam.
Lễ hội Trung Thu tại Nam Phi không chỉ là một đêm hội vui chơi, mà còn là cầu nối văn hóa, khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống dân tộc giữa muôn vàn sắc màu đa dạng của Nam Phi.
Hồng Minh-Hoàng Minh/vnanet.vn
Nguồn Bnews : https://bnews.vn/ron-rang-dem-hoi-trang-ram-tai-nam-phi/390333.html