Hy Lạp đã bước sang ngày thứ hai phải chiến đấu với các đám cháy rừng tàn phá nhà cửa và buộc người dân phải sơ tán, sự hỗ trợ của lính cứu hỏa Séc và máy bay Italy dự kiến sẽ đến vào cuối ngày 27/7 (theo giờ địa phương).
Các đám cháy rừng đã hoành hành vào sáng 27/7 tại khu vực Peloponnese (phía tây Thủ đô Athens) cũng như trên các đảo Evia và Kythera.
Người phát ngôn của đội cứu hỏa Vassilis Vathrakogiannis cho biết: "Hôm nay dự kiến sẽ là một ngày khó khăn với nguy cơ cháy rừng rất cao, gần như trên toàn bộ lãnh thổ, mặc dù tình hình đang được cải thiện”.
Các nhà dự báo thời tiết dự đoán những cơn gió mạnh đã thổi bùng ngọn lửa sẽ yếu dần ở hầu hết các khu vực, nhưng cảnh báo rằng Kythera - một hòn đảo du lịch nổi tiếng với 3.600 cư dân - vẫn tiếp tục phải đối mặt với điều kiện gió "đáng lo ngại".
Thông báo sơ tán đã được gửi đến người dân trên đảo vào sáng sớm ngày 27/7, khi các đám cháy vẫn tiếp diễn không ngừng. "Nhà cửa, tổ ong, cây ô liu đã bị thiêu rụi. Một tu viện đang gặp nguy hiểm trực tiếp ngay lúc này. Một nửa hòn đảo đã bị thiêu rụi", ông Giorgos Komninos, Phó Thị trưởng Kythera nói với hãng tin địa phương ERT News.
Hàng chục lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi 3 trực thăng và 2 máy bay đang chiến đấu với đám cháy ở Kythera (bùng phát vào sáng 26/7 và buộc một bãi biển du lịch nổi tiếng phải sơ tán).
Theo đội cứu hỏa, Hy Lạp đã yêu cầu sự hỗ trợ từ các đồng minh trong Liên minh Châu Âu (EU), 2 chiếc máy bay cứu hỏa từ Italy dự kiến sẽ đến trong ngày 27/7, cùng với đó, các đơn vị từ Cộng hòa Séc đã có mặt tại hiện trường. Theo các quan chức, 11 khu vực của Hy Lạp vẫn phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng rất cao.
Lính cứu hỏa đang làm việc tại một số khu vực của bán đảo Peloponnese và đã có những đợt bùng phát trở lại vào đêm 26/7 trên đảo Evia, nơi ngọn lửa đã phá hủy nhiều cánh rừng và giết chết hàng nghìn gia súc.
Công nhân đã phải vật lộn từ sáng sớm để sửa chữa thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới điện của Evia và một số ngôi làng đang gặp vấn đề về nguồn cung cấp nước. Xa hơn về phía nam, trên đảo Crete, các đám cháy bùng phát vào chiều 26/7 và phá hủy 4 ngôi nhà cùng một nhà thờ đã được khống chế phần lớn.
Cảnh sát được cho là đang tăng cường lực lượng tại Kryoneri do lo ngại rằng những kẻ cướp bóc có thể nhắm vào những ngôi nhà bị bỏ hoang sau khi đám cháy bùng phát vào chiều 26/7 nhưng đã được khống chế phần lớn vào ngày 27/7.
Hy Lạp đã phải chịu đựng đợt nắng nóng kéo dài gần một tuần, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở nhiều khu vực. Ngày 26/7, nhiệt độ đạt 45,2 độ C tại Amfilochia, miền tây Hy Lạp. Nắng nóng cực độ dự kiến sẽ giảm dần từ ngày 28/7.
Tháng trước, các đám cháy trên đảo Chios của Hy Lạp, ở phía bắc biển Aegean, đã thiêu rụi 4.700 ha đất. Đầu tháng 7, một đám cháy rừng trên đảo Crete đã buộc 5.000 người phải sơ tán.
Năm 2023 là năm có số vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề nhất, với gần 175.000 ha bị mất và 20 người tử vong.
Mai Phương