Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 21/6 thông báo không quân nước này đã tập kích hàng loạt mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Iran hồi sáng sớm nay, trong đó có cơ sở hạt nhân Isfahan. Cuộc tấn công có sự tham gia của 50 máy bay chiến đấu, thả 150 quả bom vào các mục tiêu chỉ định. IDF khẳng định đòn tập kích khiến cơ sở hạt nhân Isfahan hư hại nặng, đồng thời phá hủy 4 bệ phóng tên lửa của Iran.
Israel tấn công thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Reuters
IDF cũng tuyên bố đã hạ sát một số chỉ huy quân sự cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có Saeed Izadi, chỉ huy Lữ đoàn Quds thuộc IRGC và Behnam Shahriyari, chỉ huy Đơn vị 190 của Lực lượng Quds thuộc IRGC.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận cơ sở hạt nhân Isfahan đã bị tập kích và chịu một số hư hại trong các đòn tấn công xuyên đêm của quân đội Israel. Tuy nhiên, thương vong về các chỉ huy của Lực lượng Quds chưa được xác nhận.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công tên lửa đạn đạo thứ 18 trong chiến dịch trả đũa “Lời hứa đích thực 3” nhằm vào Israel sáng sớm nay. Cuộc tập kích đánh phá các mục tiêu chiến lược của Israel tại các khu vực phía Bắc và miền Trung Israel, trong đó có sân bay quốc tế lớn nhất Israel là Ben Gurion ở gần Tel Aviv. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những tiếng nổ dữ dội và sau đó là một số cột khói lớn bốc lên từ bên trong sân bay Ben Gurion. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác thực và giới chức Israel cũng chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
Trên mặt trận Ngoại giao, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sáng nay đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để dự Hội nghị lần thứ 51 Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC). Phát biểu với báo giới tại đây, Ngoại trưởng Iran tiếp tục khẳng định nước này sẽ không đàm phán với Mỹ, chừng nào Israel còn duy trì hành động thù địch chống Iran.
Bá Thi/VOV-Cairo