Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Israel đã nhắm vào cơ sở hạt nhân Isfahan, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của quốc gia này, nhưng không gây ra vụ rò rỉ phóng xạ nguy hiểm nào.
Truyền thông Iran cũng thông tin, Israel đã tấn công một tòa nhà ở thành phố khiến một thiếu niên 16 tuổi đã thiệt mạng, hai người bị thương.
Theo Quân đội Israel, họ đã tiến hành một làn sóng tấn công vào các địa điểm lưu trữ tên lửa và các bệ phóng ở Iran.
Vào rạng sáng 21/6 (giờ VN), quân đội Israel đã phát đi cảnh báo về một loạt tên lửa đang bay tới từ Iran, kích hoạt còi báo động không kích trên khắp các khu vực miền trung Israel, bao gồm cả Tel Aviv, cũng như ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Các vụ đánh chặn có thể nhìn thấy trên bầu trời Tel Aviv, với tiếng nổ vang vọng khắp khu vực đô thị khi các hệ thống phòng không của Israel phản ứng.
Còi báo động cũng vang lên ở miền nam Israel. Một quan chức quân đội Israel cho hay Iran đã bắn năm tên lửa đạn đạo. Không có báo cáo ban đầu nào về thương vong ở Israel.
Dịch vụ khẩn cấp địa phương đã công bố hình ảnh cho thấy một đám cháy trên mái nhà của một tòa nhà dân cư nhiều tầng ở miền trung Israel. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng đám cháy là do mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn.
Iran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Tel Aviv, một khu đô thị có khoảng 4 triệu người và là trung tâm kinh tế và thương mại của đất nước, nơi cũng có một số tài sản quân sự quan trọng.
Tên lửa của Iran lao xuống thành phố Ashkelon, Israel - Ảnh: Reuters
Israel nói, họ đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự vào ngày 20/6, bao gồm các địa điểm sản xuất tên lửa, một cơ quan nghiên cứu mà họ cho biết có liên quan đến phát triển vũ khí hạt nhân ở Tehran và các cơ sở quân sự ở miền tây và miền trung Iran.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi chia sẻ, không có chỗ cho các cuộc đàm phán với Mỹ "cho đến khi hành động xâm lược của Israel dừng lại".
Nhưng ông đã đến Geneva vào ngày 20/6 để đàm phán với các bộ trưởng ngoại giao châu Âu, nơi mà châu Âu hy vọng sẽ thiết lập được con đường quay trở lại với đàm phán ngoại giao.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng ông sẽ mất tới hai tuần để quyết định liệu Mỹ có nên tham gia cuộc xung đột hay không, mà theo lời ông là để đủ thời gian "để xem mọi người có tỉnh táo lại hay không".
Trump nhấn mạnh, ông không có khả năng gây sức ép buộc Israel giảm bớt các cuộc không kích để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.
"Tôi nghĩ rằng rất khó để đưa ra yêu cầu đó ngay bây giờ. Nếu ai đó đang thắng, thì sẽ khó hơn một chút so với khi ai đó đang thua, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng, mong muốn và có khả năng, và chúng tôi đã nói chuyện với Iran, và chúng tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra" - ông nói.
Các cuộc đàm phán ở Geneva không có nhiều dấu hiệu tiến triển, và Trump cho biết ông nghi ngờ các nhà đàm phán sẽ có thể đảm bảo lệnh ngừng bắn.
"Iran không muốn nói chuyện với châu Âu. Họ muốn nói chuyện với chúng tôi. Châu Âu sẽ không thể giúp đỡ trong vấn đề này" - Trump bày tỏ.
Theo một bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ mà Reuters đã xem, hàng trăm công dân Mỹ đã rời khỏi Iran kể từ khi cuộc chiến trên không bắt đầu.
Đặc phái viên của Israel tại Liên hợp quốc, Danny Danon, đã nói với Hội đồng Bảo an vào ngày 20/6 rằng đất nước của ông sẽ không dừng các cuộc tấn công "cho đến khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị xóa bỏ".
Đặc phái viên của Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani trong khi đó đã kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và cho biết Tehran đã lo ngại trước các báo cáo rằng Mỹ có thể tham gia cuộc chiến.
Nga và Trung Quốc trong khi đó đã yêu cầu giảm leo thang ngay lập tức.
Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Iran đã sẵn sàng thảo luận về các hạn chế làm giàu uranium nhưng họ sẽ từ chối bất kỳ đề xuất nào cấm họ làm giàu uranium hoàn toàn "đặc biệt là hiện nay khi có các cuộc tấn công của Israel".
Anh Duy