Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống ngoại ô thủ đô Beirut, Liban. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz tuyên bố: "Sẽ không có sự bình yên ở Beirut và không có trật tự hay ổn định ở Liban nếu không sự đảm bảo an ninh cho Nhà nước Israel”. Ông nhấn mạnh "các thỏa thuận phải được tôn trọng”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu có việc vi phạm.
Quân đội Israel cho rằng việc Hezbollah sử dụng rộng rãi UAV tấn công Israel đã vi phạm các thỏa thuận giữa Israel và Liban”.
Theo lệnh ngừng bắn do Mỹ và Pháp làm trung gian, Liban cam kết giải giáp Hezbollah, lực lượng từng được cho là được trang bị vũ khí hạng nặng hơn cả nhà nước Liban.
Hezbollah phải rút lui về phía Bắc sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km, và phá hủy mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn lại ở phía Nam. Đổi lại, Israel phải rút toàn bộ quân khỏi Liban, tuy nhiên hiện vẫn giữ một số binh sĩ ở 5 khu vực mà họ coi là "chiến lược".
Phản ứng về cuộc không kích tối 5/6 của Israel, các nhà lãnh đạo Liban cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi không kích trước thềm kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha.
Trong diễn biến khác, tại Gaza, ngày 6/6, Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF), nhóm cứu trợ được Mỹ và Israel hậu thuẫn chuyên phân phát viện trợ ở Gaza, cho biết tất cả các địa điểm phân phối của họ đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, đồng thời kêu gọi người dân tránh xa những địa điểm này để đảm bảo an toàn sau một loạt vụ nổ súng gây thương vong.
Tuần trước, GHF đã bắt đầu phát bữa ăn cho người Palestine tại Gaza; cho đến nay đã vận hành 4 trung tâm phân phối. Tuy nhiên, ngày 4/6, GHF đã phải đóng cửa tất cả các trung tâm của mình do các vụ nổ súng ở khu vực gần đó. Ngày 5/6, GHF đã mở hai địa điểm ở phía Nam Gaza song sau đó buộc phải thông báo đóng cửa.
Bích Liên (TTXVN)