Thủ lĩnh cấp cao Hamas Khalil al-Hayya, mục tiêu trong cuộc tấn công của Israel vào Qatar ngày 9/9. (Nguồn: Youtube)
Ngày 12/9, kênh Channel 12 News của Israel cho biết, giới chức an ninh Israel đã bắt đầu kiểm tra xem liệu những nhân vật cấp cao của Hamas có mặt trong tòa nhà bị Israel không kích hay không. Theo đó, các lãnh đạo Hamas có thể đã ở một khu vực khác của tòa nhà chứ không phải khu vực bị tấn công trực tiếp.
Tuy nhiên, một số thủ lĩnh Hamas có thể đã bị thương, trong đó có ông Khalil al-Hayya và đây cũng là nguyên nhân mà Hamas không công bố hình ảnh của thủ lĩnh này dù tuyên bố ông còn sống.
Cùng ngày, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cũng đã lên tiếng bảo vệ quyết định không kích của nước này nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar. Theo ông, cuộc tấn công này đã gửi đi thông điệp cứng rắn rằng Israel sẽ hành động chống lại Hamas "bất kể họ ẩn náu ở đâu”.
Trong khi đó, phong trào Hamas chính thức xác nhận, thủ lĩnh cấp cao Khalil al-Hayya không bị thiệt mạng trong vụ tấn công.
Kênh Channel 13 News của Israel dẫn thông cáo của Hamas cho biết, ông al-Hayya đã thực hiện lễ cầu nguyện trong tang lễ cho người con trai đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel “dưới sự bảo vệ an ninh đặc biệt”, song không đưa ra bất cứ hình ảnh nào về sự kiện này.
Trước đó ngày 11/9, Hamas đã công bố loạt ảnh từ tang lễ được tổ chức tại thủ đô Doha của Qatar dành cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Các hình ảnh được công bố có sự hiện diện của 2 quan chức cấp cao Hamas là Osama Hamdan và Izzat al-Rishq nhưng không có sự xuất hiện của ông al-Hayya.
Bảo Minh