Khói bốc lên tại địa điểm ở Khiam, Liban sau một vụ tấn công của Israel. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Phía Liban cho biết đây là một trong những đợt tấn công dữ dội nhất kể từ sau lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thiết lập hồi tháng 11/2024 giữa Israel và lực lượng Hezbollah.
Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA), “một loạt vụ không kích” đã xảy ra tại quận Nabatieh, cách biên giới Israel khoảng 12 km. Nguồn tin an ninh Liban cho biết có tổng cộng 14 vụ không kích được ghi nhận trong ngày. Đây là động thái mới nhất của Israel sau vụ không kích ngày 7/5 nhằm vào thành phố Sidon, Liban.
Dù thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu Hezbollah rút quân về phía Bắc sông Litani (cách biên giới 30 km) và tháo dỡ các cơ sở quân sự tại miền Nam, Israel vẫn duy trì hiện diện tại 5 khu vực mà họ cho là “chiến lược”, trong khi Liban khẳng định đã tuân thủ thỏa thuận và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động quân sự và rút hoàn toàn lực lượng.
Trong khi đó, tại Dải Gaza, tình hình nhân đạo tiếp tục trở nên trầm trọng sau hơn 2 tháng bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ngày 8/5 cho biết 75% phương tiện cứu hộ đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu diesel, trong khi các thiết bị như máy phát điện và bình oxy cũng khan hiếm trầm trọng.
Các cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo người dân Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ đói kém, bệnh tật và tử vong ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết hầu hết bếp ăn cộng đồng do LHQ hỗ trợ đã ngừng hoạt động do không còn nguồn lương thực. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết hơn 2 triệu người – chiếm phần lớn dân số Dải Gaza – đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.
Tổ chức từ thiện World Central Kitchen (WCK) có trụ sở tại Mỹ ngày 7/5 thông báo ngừng cung cấp suất ăn miễn phí do cạn kiệt nguyên liệu. Cùng ngày, khoảng 170 bếp ăn cộng đồng tại Gaza cũng buộc phải đóng cửa. Theo Tổ chức Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Palestine (PNGO), tình trạng này có thể khiến số suất ăn miễn phí hàng ngày giảm 400.000–500.000 suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 2,3 triệu người dân Gaza. PNGO cảnh báo các bếp ăn còn lại có thể cũng sẽ phải đóng cửa sớm, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xảy ra thảm họa đói.
Người dân địa phương cho biết ngay cả việc tự nấu ăn cũng gặp khó khăn vì bột mì bị mối mọt và lẫn cát, buộc họ phải sàng lọc nhiều lần để sử dụng. Giá lương thực leo thang chóng mặt — một bao bột 25kg hiện có giá khoảng 500 USD cho mỗi bao 25kg, so với 7 USD trước đây.
Trong bối cảnh đó, Israel tuyên bố tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự tại Gaza để gây sức ép buộc Hamas trả tự do cho các con tin. Trong khi Hamas khẳng định chỉ chấp nhận một thỏa thuận toàn diện và chấm dứt chiến tranh, đồng thời cáo buộc Israel dùng nạn đói như một công cụ tấn công người dân Palestine. Một quan chức an ninh Israel tiết lộ “cửa sổ đàm phán” về vấn đề con tin có thể sẽ khép lại sau chuyến thăm Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 16/5 tới.
Hoàng Châu (TTXVN)