Đây là đợt không kích trở lại đầu tiên của không quân Israel vào Yemen kể từ ngày 7/7 – thời điểm Israel oanh tạc một loạt mục tiêu tại Yemen để đáp trả các cuộc tập kích tên lửa đạn đạo liên tiếp trước đó của Houthi vào Israel. Đợt không kích sáng nay được tiến hành sau khi lực lượng Houthi tiếp tục phóng thêm 6 quả tên lửa đạn đạo và một số máy bay không người lái vào Israel trong 2 tuần qua. Các cuộc tấn công của Houhi không gây thiệt hại nghiêm trọng về người lẫn vật chất, nhưng khiến còi báo động tại Israel nhiều lần được kích hoạt và buộc hàng triệu lượt cư dân phải xuống hầm trú ẩn.
Ảnh vệ tinh chụp thành phố cảng Hudaydah năm 2018. Nguồn: Getty
Trong một tuyên bố sáng 21/7, Bộ trưởng Quốc quốc phòng Israel Israel Katz một lần nữa đe dọa sẽ khiến Yemen phải chịu chung số phận với thủ đô Tehran của Iran. Trong cuộc xung đột thảm khốc 12 ngày với Iran hồi tháng 6 vừa qua, không quân Israel đã tập kích dữ dội thủ đô Tehran của Iran, phá hủy hàng trăm công trình, nhà cửa và khiến hàng trăm người thương vong.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ra thông báo cho biết máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tập kích hạ tầng quân sự của Houthi ở Hodeidah, trong đó có các thiết bị kỹ thuật phục vụ việc khôi phục cơ sở hạ tầng, bể chứa nhiên liệu và tàu vũ trang của Houthi.
Truyền thông Houthi xác nhận đợt tập kích của không quân Israel sáng nay, song chưa công bố thông tin về mức độ thiệt hại. Nhóm vũ trang lớn nhất Yemen cũng chưa thông báo biện pháp đáp trả với đòn không kích mới nhất của Israel. Trước đó, Houthi nhiều lần tuyên bố sẽ không dừng chiến dịch tập kích chống Israel và các tàu liên quan Israel, nếu quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tội ác tại dải Gaza chống người Palestine.
Bá Thi/VOV-Cairo