Phát ngôn viên quân đội Israel, Avichay Adraee, đăng trên mạng xã hội X vào sáng thứ Hai rằng quân đội sẽ “chiến đấu với sức mạnh lớn” tại Rafah và các khu vực lân cận. Ông kêu gọi người dân Palestine di chuyển ngay lập tức đến al-Mawasi, một khu vực ven biển được chỉ định là “vùng an toàn”, mặc dù nơi này vẫn thường xuyên hứng chịu hỏa lực của Israel trong suốt cuộc xung đột.
Quân đội Israel tại phía nam Gaza. Ảnh: X/MarioNawfal
Tuần trước, Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) báo cáo rằng khoảng 142.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ ngày 18/3, khi Israel nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza, phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ tháng 1.
Cơ quan y tế Gaza thông báo hơn 900 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc không kích tái diễn, nâng tổng số người chết trong cuộc xung đột kể từ tháng 10/2023 lên hơn 50.000 người.
Cuộc chiến bắt đầu sau vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.139 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, dẫn đến phản ứng quân sự mạnh mẽ từ Israel.
Các cuộc tấn công của Israel tiếp tục giáng xuống Gaza ngay trong dịp lễ Eid al-Fitr, lễ hội kéo dài ba ngày đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan.
Vào Chủ nhật, ngày đầu tiên của lễ Eid, ít nhất 64 người Palestine đã thiệt mạng. Đến sáng thứ Hai, tình hình không có dấu hiệu cải thiện, với ít nhất 9 người tiếp tục thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Quân đội Israel đã tấn công “ít nhất bảy ngôi nhà của các gia đình khác nhau” tại Khan Younis, thành phố lớn khác ở phía nam Gaza.
“Pháo kích không ngừng diễn ra tại khu vực trung tâm Dải Gaza, ở Nuseirat, và khu vực gần hành lang Netzarim,” cô cho biết, đồng thời xác nhận có các vụ nổ lớn tại Deir el-Balah và ba nông dân đã bị giết ở khu vực này.
Tại Beit Hanoon, phía bắc Gaza, những đứa trẻ từng háo hức đón mừng Eid giờ đây chỉ biết sống trong lo sợ.
“Chúng tôi quá sợ hãi để đến gần bãi biển vì lo bị Israel pháo kích,” Wissam Nassar chia sẻ với Al Jazeera.
Cao Phong (theo AJ, CNN, CNBC)