Một quan chức Israel nói với CNN rằng, trong những ngày trước cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào Iran, Israel đã triển khai cái mà họ gọi là một “chiến dịch đánh lừa” nhằm khiến cả giới lãnh đạo Tehran lẫn công chúng Israel tin rằng không có bất kỳ hành động quân sự nào sắp xảy ra. Chiến thuật này được thực hiện nhằm mục tiêu kép: làm tê liệt hệ thống cảnh báo sớm của Iran và ngăn chặn khả năng rò rỉ thông tin trong nội bộ Israel.
Theo quan chức này, chiến dịch bao gồm các biện pháp đánh lạc hướng truyền thông và thao túng nhận định của giới quan sát, qua đó tạo nên hiệu ứng bất ngờ hoàn toàn đối với phía Iran.
Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran. Ảnh: Reuters
Kế hoạch được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có “một vài đối tác thân cận” được biết. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chủ động phát đi các thông báo cùng báo cáo định hướng dư luận tại cả Iran lẫn Israel.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đánh lạc hướng rõ ràng từ phía Israel, truyền thông Mỹ đã bắt đầu đưa tin về khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ ngày 12/6, sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra một loạt phát biểu cứng rắn và Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán tại Iraq và các cơ sở ngoại giao trên khắp Trung Đông.
Vào đêm 12, rạng sáng 13/6, Israel đã triển khai lực lượng không quân và các hoạt động phá hoại ngầm do Mossad thực hiện, nhằm vào nhiều địa điểm trọng yếu ở Iran, bao gồm: cơ sở hạt nhân tại Natanz, kho vũ khí tên lửa đạn đạo, trung tâm quân sự ở Tehran và Isfahan, cùng các khu vực lân cận. Phía Israel tuyên bố chiến dịch này có tên là “Rising Lion” (tạm dịch: Sư tử trỗi dậy), với mục tiêu chính là ngăn chặn Iran đạt được khả năng hạt nhân.
Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN