Rạng sáng 4-7, mực nước trên sông Guadalupe ở hạt Kerr dâng cao 8m chỉ trong vòng 45 phút, cuốn trôi nhiều nhà cửa và xe cộ, trong đó có trại Hè Camp Mystic. Hiện 27 nữ sinh tại trại hè này vẫn chưa rõ tung tích. Camp Mystic tiếp nhận khoảng 750 trẻ em mỗi năm.
Cảnh hoang tàn sau thảm họa lũ lụt trong Công viên Louise Hays tại Kerrville, Texas ngày 5-7. Ảnh: Getty Images
Các nhân viên cứu hộ đã sử dụng trực thăng, thuyền và thiết bị bay không người lái để tìm kiếm các nạn nhân và giải cứu những người mắc kẹt trên cây hay người bị mắc kẹt tại các trại hè bị cô lập trong nước lũ. Máy bay trực thăng và máy bay của cảnh sát biển đã được huy động để hỗ trợ tối đa công tác cứu hộ, ngay cả trong điều kiện đêm tối. Hơn 850 người đã được giải cứu trong 36 giờ qua.
Phát biểu họp báo, Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, cho biết, các nhà chức trách đang làm việc xuyên đêm để chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn. Trước đó, Thống đốc Abbott đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 14 hạt trong bang.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đang thị sát Texas và cam kết sẽ sử dụng mọi nguồn lực của chính phủ liên bang để thực hiện công tác cứu hộ cũng như phục hồi sau thảm họa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ bàng hoàng và mô tả đây là trận lũ “khủng khiếp”. Ông cũng cam kết chính quyền liên bang sẽ viện trợ cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo TTXVN